Thứ Ba, 08/07/2025
Zalo

10 lý do khiến Euro 2008 là giải đấu đáng xem nhất

Thứ Tư 28/05/2008 10:51(GMT+7)

(Bongda24h) - Ngày hội bóng đá châu Âu, và có thể nói là cả thế giới đang đến gần. Có quá nhiều yếu tố khiến Euro 2008 là giải đấu đáng xem nhất.


1. Không tuyển Anh

 

Một giải đấu không hề có dấu ấn nào của nước Anh: không đội tuyển Anh, không một nước nào tham dự Euro có ngôn ngữ chính là tiếng Anh, không có những ngôi sao "kiêu căng" của Premiership, không có một HLV rụt rè như World Cup 2006, và nhất là không có sự "nũng nịu" của các WAGS. Một giải đấu mà giới truyền thông Anh Quốc sẽ ít có dịp bới móc như thường lệ.

 

2. Antonio Cassano

 

Roberto Donadoni sẽ mang theo Antonio Cassano tới Thụy Sỹ và chắc chắn sẽ để anh ra sân nếu Peter Pan có được phong độ tốt cùng trạng thái tâm lý ổn định. Xem anh thi đấu trong màu áo AS Roma trước kia và Sampdoria gần đây chúng ta không thể chớp mắt trước cái cách mà anh rê, lừa, xử lý bóng hay các quyết định dứt điểm táo bạo. với Cassano, không gì là không thể.


Antonio Cassano đã trở lại
 

3. Kỷ lục mới của Euro?

 

Đội đồng chủ nhà Áo là đội bóng có khả năng bị loại nhiều nhất, vì đơn giản đây là đội bóng yếu nhất trong số 16 đội tham dự Euro 2008. Áo có nguy cơ trở thành đội chủ nhà có thành tích kém nhất trong lịch sử các kỳ Euro (trước đây chỉ có duy nhất đội chủ nhà Bỉ bị loại ngay vòng bảng, tại Euro 2000, nhưng họ cũng có được 3 điểm). Hãy chờ xem ĐT Áo có làm nên bất ngờ.

 

4. Đồng đều
 

Đoán đội vô địch, trúng thưởng lớn
 
EU [Tên đội] gửi 8581

Ví dụ: EU DUC gửi 8581
Thông tin chi tiết,
xem tại đây


Ngoài Áo thì 15 đội bóng còn lại đều được cho là ứng cử viên cho chức vô địch vì các đội có trình độ sàn sàn nhau. Nếu xét kĩ thì chỉ có một vài đội bóng như Italia, Tây Ban Nha, Séc, Đức hay Pháp là nổi bật hơn một chút. Nhưng có một điều chắc chắn là những trận thắng kiểu như Đức "vùi dập" Arập với tỉ số 8-0 ở World Cup 2002 sẽ không xảy ra tại kì Euro này.

 

5. Cristiano Ronaldo

 

Đang vào phom, đang có thể lực tốt... có quá nhiều nhân tố chứng tỏ anh đang là cầu thủ số 1 thế giới lúc này. Ronaldo sẽ phải nỗ lực ở giải đâu lớn như Euro để khẳng định tài năng. Chúng ta chắc cũng phải rất tò mò để xem liệu Ronaldo có dám thực hiện những cú penalty nữa hay không?


Người ta đang háo hức xem Ronaldo trổ tài
 

6. Một festival bóng đá

 

Cuộc vui này sẽ diễn ra liên tiếp trong vòng một tháng: từ ngày 7/6 đến 18/6, có tới hai trận đấu mỗi ngày. Nó sẽ rút xuống còn một trận một ngày vào vòng tứ kết từ 19/6 đến 22/6. Sau 2 ngày nghỉ vòng bán kết sẽ được tổ chức vào 25 và 26/6. Và đến ngày 29 thì bữa tiệc mới hạ màn sau khi trận chung kết diễn ra.

 

7. Alessandro Del Piero

 

Với danh hiệu Capocannoniere (vua phá lưới) Serie A mùa giải 2007-2008 cùng một phong độ ổn định trong suốt mùa giải, Del Piero đã thuyết phục được Donadoni triệu tập mình đến Thụy Sỹ. Đã rất nhiều lần cùng Azzurri tham dự các giải đấu lớn song Alex chưa để lại dấu ấn gì đặc biệt, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh. Đối với những ai yêu bóng đá đẹp và tính hoa mỹ trong các pha xử lý bóng kỹ thuật thì cùng với Cassano, Ronaldo, Del Piero chính là cầu thủ đáng xem nhất.

 

8. Tính đại chúng

 

Lần đầu tiên Euro được truyền hình trực tiếp một cách rộng rãi đến các nước Bắc Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ. Điều này cho thấy ngày hội bóng đá châu Âu đã không đơn thuần mang tính châu lục, vì vậy không có lý do gì để chúng ta không hòa cùng ngày vui này.


Sức lan tỏa của Euro 2008 là rất lớn
 

9. Oán thù và duyên nợ

 

Chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu giữa Thụy sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đội đã gặp nhau năm 2005 trong trận tranh vé vớt tới World Cup 2006 (Thụy Sỹ thắng nhờ vào bàn thắng sân khách). Ngoài ra Euro 2008 còn là cuộc sát phạt của những người hàng xóm khi Áo gặp Đức hay Đức gặp Ba Lan. Chắc hẳn các cầu thủ Ba lan phải thi đấu sục sôi để trả thù “kẻ hút máu” Đức khi những tài năng xuất chúng nhất của Ba Lan đều đã chạy sang Đức (Lucas Podolski và Piotr Trochowski là ví dụ điển hình nhất). Và cuối cùng là trận đấu của hai anh tài Pháp – Italia, hai đội gặp nhau ở chung kết World Cup 2006, Euro 2000. Chỉ có điều Zinedine Zidane đã không còn hiện diện trong màu áo Gôloa.

 

10. Bảng đấu tử thần

 

Bảng C với sự góp mặt của toàn "hàng khủng" Italia, Pháp, Hà Lan và Rumania sẽ là bảng đấu đáng xem nhất Euro 2008. Lịch sử nghiêng về Pháp và Italia song chưa thể nói trước điều gì về Hà Lan và Rumania cả. Sẽ lại có bất ngờ xảy ra?

  • Hải Phong

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X