Thứ Ba, 08/07/2025
Zalo

Espanyol - Sevilla : Valverde lại lỡ hẹn !

Thứ Năm 17/05/2007 05:38(GMT+7)

(Bongda24h) - Chỉ đạo Espanyol thi đấu kiên cường trong tình thế thiếu người từ giữa hiệp 2, nhưng một lần nữa HLV Valverde đã lại để tuột tay một chức vô địch UEFA Cup và lần này cũng ở loạt sút phạt luân lưu.  Một trận chung kết kịch tính.


19 năm trước, ông Valverde và các đồng đội đã phải nếm trải cái cảm giác này sau loạt sút phạt luân lưu nghiệt ngã, nhưng với khác với khi đó, lần này chính Espanyol mới là CLB chơi kiên cường như một đội bóng Đức thực thụ, cũng giống như Leverkusen năm ấy.

Không bất ngờ khi Sevilla, đội bóng được đánh cao hơn nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và có được bàn thắng sớm ở ngay phút 18 nhờ cú sút tuyệt vời của tiền vệ Adriano trong một pha phản công chớp nhoáng.

Nhưng cũng chỉ cần đến 10 phút sau, Espanyol đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ pha lập công của Albert Reira. Bàn thắng này xuất phát từ một đường tấn công bên cánh trái, Reira tung ra một cú sút không mấy hiểm hóc và thủ thành Palop đã kịp phản ứng nhưng bóng lại đập chân của hậu vệ Alves bên phía Sevilla và bay vào góc cao khung thành. Một bàn thắng có phần may mắn cho Espanyol. Tuy nhiên tình huống sau đó thì Reira lại chẳng may mắn chút nào, khi mà cú volley khá đẹp mắt của anh bị thủ môn Palop xuất sắc đẩy bóng ra ngoài, nếu không Espanyol đã có thể vượt lên trước khi kết thúc hiệp 1.

Vẫn trung thành với đội hình 4-2-3-1, ông Valverde đã chỉ đạo các học trò của mình chơi phòng thủ chắc chắn và phản công sắc sảo với đội trưởng Tamundo ở tuyến trên. Thực tế chiến thuật này đã tỏ ra khá hiệu quả trong hiệp 1 và đầu hiệp 2, khi Espanyol đã có thể tạo ra một thế trận tương đối cân bằng với Sevilla và thậm chí có những pha tấn công khá sắc sảo. Nhưng kịch tính của trận đấu đã đến phá vỡ mọi toan tính của ông Valverde. Phút 67, Espanyol chỉ còn chơi với 10 người khi Moises phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân.

Cầu xin cũng vô ích ...

Tình thế này khiến ông Valverde bắt buộc phải hy sinh đội trưởng Tamundo, một tiền đạo, và thay vào đó là Larcuz, một hậu vệ, để đảm bảo một hàng thủ vững chắc cho đội bóng xứ Catalan. Và từ lúc này, thế trận 1 chiều diễn ra. Bóng hầu hết chỉ xuất hiện bên nửa sân của Espanyol, và các cú sút cũng chỉ nhắm tới khung thành của Espanyol. Nhưng phải nói tinh thần quả cảm, sự bình tĩnh của thủ môn
Gorka Iraizoz và sự không may của Sevilla đã cứu cho Espanyol không bị thủng lưới trước khi kết thúc thời gian thi đấu của 2 hiệp chính thức. Những nỗ lực của Navarro, Kanoute và Kerzhakov không thể giúp Sevilla sớm kết thúc trận đấu.

Hòa 1-1, hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Hiệp phụ thứ nhất đã diễn ra chẳng khác mấy so với thời gian cuối cuối hiệp 2, nghĩa là bóng chỉ xuất hiện bên phần sân của Espanyol nhưng lần này ít thấy được một cơ hội nào rõ rệt và sắc sảo được các cầu thủ Sevilla tạo ra, có lẽ vì các cầu thủ Espanyol đã phòng thủ tương đối hiệu quả và kiên cường. Vì lẽ đó, bàn thắng của các cầu thủ Sevilla đã đến khá bất ngờ vào những phút cuối của hiệp phụ đầu tiên dù cho họ vẫn đang là đội bóng chơi lấn lướt. Bàn thắng nhờ vào cú sút ở khoảng cách gần của Kanoute sau đường căng ngang của đồng đội.

Không còn gì để mất, bước sang hiệp phụ thứ 2, Espanyol bắt buộc phải đẩy mạnh tấn công. Bóng đá được dồn đều hơn ở cả 2 nửa sân. Và vì lẽ đó hàng thủ của họ lại để lộ nhiều khoảng trống để các cầu thủ Sevilla xâm nhập, thế nhưng sự vô duyên của các chân sút và sự xuất sắc của thủ môn Iraizoz đã từ chối tấtcar những cơ hội ấy của các cầu thủ Sevilla.

Những tưởng một chiến thắng đã nằm chắc trong tay của thầy trò ông Ramos, nước mắt của các cổ động viên Espanyol đã rơi thì khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc thì cú sút xa bất ngờ từ khoảng cách 30m của  tiền vệ Jonatas đã khiến một nữa sân Hampden Park như nổ tung còn nửa còn lại thì im lặng tê người.

Thế là tỉ số hòa 2-2 đã đưa 2 CLB bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi, nơi mà việc thiếu người của Espanyol sẽ chẳng còn ảnh hưởng gì đến họ nữa. Cơ hội trả món nợ Châu Âu xưa của ông Valverde đến gần hơn bao giờ hết.

Lúc này, dự đoán cho nhà vô địch lại nghiêng về các cầu thủ Espanyol sau những phút thi đấu đầy bản lĩnh mà họ đã thể hiện, sau những pha cứu thua xuất sắc mà thủ môn Iraizoz của họ đã trình diễn.


Thế nhưng bóng đá vẫn là bóng đá, chẳng có gì có thể đoán trước cả. Cuối cùng thì Espanyol lại chỉ có thể đưa được bóng vào lưới của thủ môn Palop đúng 1 lần sau 4 cú sút còn tỉ lệ của Sevilla là 3/4. Đội bóng có kinh nghiệm hơn đã thắng.

Chúc mừng Sevilla, chia buồn cùng Espanyol vì họ đã có một trận đấu rất xuất sắc nhưng có lẽ cơ hội để ông Valverde trả món nợ xưa vẫn chưa đến. Bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Cup, Sevilla đã đi vào lịch sử của giải đấu này khi mới là đội bóng thứ 2 làm được điều này; đội bóng trước đó cũng là một CLB của Tây Ban Nha - Real Madrid.

+ Đội hình thi đấu :

- Espanyol:
Iraizoz, David Garcia, Moises, Torrejon, Jarque, De la Pena (Jonatas 87), Zabaleta, Luis Garcia, Riera,Rufete (Pandiani 56), Tamudo (Lacruz 72).
- Sevilla: Palop, Javi Navarro, Daniel, Dragutinovic, Adriano Correia (Renato 76), Poulsen, Puerta, Marti, Maresca (Jesus Navas 46), Kanoute, Luis Fabiano (Kerzhakov 64). 


Xin mời các bạn theo dõi một số hình ảnh về lễ đăng quang của Sevilla

 


 

Các fan ăn mừng trên khán đài
 
Và cả ngoài sân vận động

  • Vương Hiển

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X