Thứ Ba, 08/07/2025
Zalo

Ferguson chấp nhận thất bại, Ancelotti sướng "phát điên"

Thứ Năm 03/05/2007 07:52(GMT+7)

(Bongda24h) - Sau thất bại đến 0-3 trên San Siro khiến tham vọng vào chung kết Champions League chấm dứt, Alex Ferguson đã khá thất vọng với sự thi đấu của các học trò nhưng cũng phải thừa nhận Milan đã thắng xứng đáng.

Fergie nói: "Tôi nghĩ chúng tôi đã để đối thủ ghi bàn quá dễ dàng. Điều này đáng nhẽ không nên xảy ra ở vòng này. Nhưng Milan có sự chuẩn bị về mặt thể lực tốt hơn. Có cảm giác tất cả các cầu thủ của họ đều dồn toà bộ sức lực cho trận đấu này. Họ chơi nhanh và sắc bén hơn. Chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng".

Vẻ mặt của Ferguson trong trận đấu với Milan

Vị HLV người Scotland cũng cho biết thêm 15 đầu hiệp 2, MU đã có cơ hội để lấy lại những gì đã mất nhưng họ đã không thể tận dụng được: "15 phút sau giờ nghỉ, chúng tôi đã có cơ hội với một vài cú dứt điểm ở cự ly gần. Nhưng điều chúng tôi cần nhất là bàn thắng thì lại không đến. Nhưng rõ ràng, Milan đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Họ đã tạo được sức ép và giành được thành quả. Nói một cách công bằng, chúng tôi đã không chơi theo cách một đội bóng muốn tìm kiếm bàn thắng".

Và Sir Alex muốn các cầu thủ phải quên ngay thất bại "đau đớn" này để tập trung vào Premiership, giải đấu mà cơ hội vô địch đang trong tầm tay của họ: "Bạn phải bỏ nỗi thất vọng này lại phía sau. Chúng tôi đã từng làm được điều này trong quá khứ và tôi chắc chắn thứ 7 tới này cũng vậy. Các cầu thủ MU có thể giành ngôi vô địch và họ chắc chắn sẽ đứng dậy được. Thời gian thi đấu không giúp ích cho chúng tôi nhưng đội bóng sẽ trở lại và nắm lấy mọi cơ hội".

Cuối tuần này, MU có cơ hội đăng quang sớm nếu giành chiến thắng trong trận derby thành Manchester còn Chelsea không thắng được "địch thủ" Arsenal trên Emirates. Tuy nhiên, 2 trận đấu này sẽ không thi đấu cùng giờ như vòng trước. MU sẽ đá trước vào hôm thứ 7 lúc 18h45. Một ngày sau, Chelsea mới thi đấu vào lúc 22h (giờ VN). Ferdinand nhiều khả năng sẽ trở lại ở trận đấu này.

Ancelotti giương cao bàn tay của người chiến thắng

Ngược lại với Fergie, Carlo Ancelotti không thể giấu nổi sự sung sướng và hạnh phúc tột độ trước thắng lợi của đội bóng: "Không một HLV nào có thể tưởng tượng ra một trận đấu như thế này. Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá tuyệt diệu. Nó như một giấc mơ vậy. MU là một đội bóng mạnh nhưng việc chơi tốt ở trận lượt đi đã mang lại động lực và sức mạnh để chúng tôi chơi trận lượt về tuyệt vời như thế này. Quả thực đây là niềm vui khó tả nhất là khi các bạn cũng đã thấy chúng tôi khởi đầu Champions League như thế nào".

Về đối thủ Liverpool trong trận chung kết, Ancelotti cho biết: "Đó sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn nhưng sẽ khó khăn hơn rất nhiều nếu xét về khía cạnh thể lực".

Phụ hoạ với người thầy của mình, "đấu sĩ" Gennaro Gattuso, người đã hoàn thành rất tốt vai trò phong toả hàng tiền vệ MU, bày tỏ sự vui sướng: "Chúng tôi rất hạnh phúc. Vào được đến chung kết sau giai đoạn khởi đầu mùa giải tồi tệ là một thành tích khó tin. Thậm chí chúng tôi cũng không bao giờ nghĩ tới điều này".

Hồi đầu mùa giải, Milan đầu tiên đã bị loại khỏi giải đấu danh giá này do ảnh hưởng của scandal Calciopoli nhưng sau khi kháng kiện thành công, Milan đã được góp mặt ở Champions League năm nay nhưng phải qua vòng sơ loại. Gattuso nói: "Không một ai dám đặt cược vào Milan nhưng chúng tôi đã chứng tỏ giá trị thực sự của mình".

Đây là một mùa giải khó quên với "Ringhio" (biệt danh của Gattuso) sau khi đã giành chức vô địch WC với ĐT Italia. Nhưng tiền vệ này cho biết, 2 giải đấu này là hoàn toàn khác nhau: "Giải này khác hẳn so với WC cũng như là bạn không thể so sánh màu áo của CLB với màu áo ĐTQG. Cảm xúc mà tôi có được ở kỳ WC lớn hơn tất cả những gì mọi người từng nghĩ".


Bảng chấm điểm các cầu thủ sau trận Milan - MU

Milan
Manchester United
Dida6Edwin van der Sar6
Kakha Kaladze 7Nemanja Vidic5
Alessandro Nesta8Gabriel Heinze 5
Massimo Oddo6Wes Brown6
Marek Jankulovski7John O'Shea7
Massimo Ambrosini 7Cristiano Ronaldo7
Clarence Seedorf9Michael Carrick6
Kaka9Ryan Giggs6
Gennaro Gattuso 8Darren Fletcher7
Andrea Pirlo7Paul Scholes7
Filippo Inzaghi6Wayne Rooney6
Dự bị: Gilardino (Inzaghi) 7, Cafu (Gattuso) 6, Favalli (Kaka) 6. Không thi đấu: Bonera, Serginho, Brocchi, Kalac.
Dự bị: Saha (O'Shea) 6. Không thi đấu: Ferdinand, Smith, Solskjaer, Richardson, Eagles, Kuszczak.
  • Thuý Nga

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X