Thứ Ba, 08/07/2025
Zalo

Halida Thanh Hoá: "Ngựa ô" mỏi vó

Thứ Năm 03/04/2008 09:46(GMT+7)

Trận hoà 1-1 trước ĐT.LA ngay trên sân nhà tại vòng 11 cũng là lần thứ 7 liên tiếp H.Thanh Hoá không biết đến mùi chiến thắng. Đã có dấu hiệu cho thấy hiện tượng một thời đang hụt hơi. Lực lượng mỏng cộng với sự khắc nghiệt đang tăng lên dần sau từng vòng đấu, nên nếu cứ rơi tự do thế này, họ không đi vào “quỹ đạo chết” mới là chuyện lạ.

“Tướng” Phúc hết… võ

H.Thanh Hoá đang tự làm khó mình khi trình diễn một phong độ nghèo nàn. Nhìn lại chặng đường đã qua, sau 11 vòng, trận thắng gần đây nhất của đội bóng xứ Thanh đã xảy ra cách đây ngót 2 tháng rưỡi (trước HA.GL, vòng 4). Rồi những trận hoà trong thế “chỉ mành treo chuông” (trước ĐPM.NĐ, B.Bình Định) đã khắc hoạ lên một bộ mặt thật khác so với 1 năm trước, khi họ đang nổi như cồn với lối đá cực “nhiệt”.

H.Thanh Hoá đã hết là ngựa ô ?

Thành tích đi xuống, nhiều người đã ngờ ngợ rằng HLV Trần Văn Phúc đang cho thấy sự “bất lực” trong việc tìm kiếm 3 điểm cho đội nhà mỗi lần mang quân ra trận. Không khó để nhận ra sự bế tắc trong lối chơi của H.Thanh Hoá. Ngay như trận thua 0-2 trên sân nhà trước SHB.ĐN, trước đội bóng đang ở giữa ranh giới khủng hoảng và hồi sinh, H.Thanh Hóa cũng chỉ biết đánh biên một cách không thật sự rõ nét, dễ dàng bị đối phương hóa giải. Hay ngay như bài tủ “phất” những đường chuyền từ thủ môn Mykola lên cho các tiền đạo ngoại tự tìm kiếm vận may theo kiểu 5 ăn, 5 thua cũng vậy. Và cái giá phải trả cuối cùng thế nào thì ai cũng rõ. Rồi mới nhất là trận hoà trong thế thua trước ĐTLA, sự bạc nhược (nói đúng hơn là yếu bóng vía) trong tấn công đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ của NHM xứ Thanh. Ai đời, may mắn có được bàn thắng (hậu vệ Quang Trãi của ĐTLA đốt lưới nhà), đội chủ nhà lập tức có tư tưởng “ăn non”, chấp nhận “giơ mặt” cho đối phương “đấm”. Rất may một lần nữa vận đỏ lại đứng về phía đội chủ nhà khi cú đá phạt đền của Antonio bên phía ĐTLA tìm đúng xà ngang.

Còn nhớ ngày Mai Tiến Thành “cập cảng” V.Ninh Bình, HLV Trần Văn Phúc tự tin cho rằng Thành “rìu” ra đi sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội. Tuy nhiên, trong suốt thời gian vừa qua, người dân xứ Thanh bắt đầu cảm thấy nhớ Thành. Cầu thủ này trước đây đã không ít lần lập công, gỡ gạc thể diện cho đội nhà trong thời điểm khó khăn bằng sự lắt léo, nhanh nhẹn của mình. Nay vắng Thành, người đóng thế, tiền đạo Đình Tùng vẫn chưa thể khoả lấp được sự thiếu vắng này để rồi những tiền đạo ngoại như Mosse hay Rafael cả trận chỉ biết cắn răng ra đá nhằm tự tìm kiếm cơ hội cho mình.

Đâu rồi “lửa” tinh thần

Đành rằng H.Thanh Hoá vẫn chỉ thuộc hàng “làng nhàng”, chưa đủ tầm để cạnh tranh những thứ hạng cao. Vấn đề ở đây là cho dù “trình” không cao nhưng phải thi đấu thế nào cho NHM mỗi lần ra về được “sướng lòng, hả dạ”. Không khỏi chạnh lòng, khi mới mùa trước yếu tố tinh thần của H.Thanh Hoá đã trở thành nỗi kiếp sợ với không ít đội bóng, nay lại đang trở thành bài toán khó giải. Đã có lần HLV Trần Văn Phúc phân trần rất thật: “Tinh thần chỉ là một chuyện, chuyên môn mới là gốc của vấn đề. Hơn nữa lực lượng của đội ngày một giảm sút, trình độ giữa cầu thủ đá chính và dự bị khá chênh lệch. Chỉ cần vài cầu thủ đá chính không thể ra sân là ngay lập tức đội gặp khó”.

Quả thực điều đó chẳng sai, nhất là với đội bóng thiếu chiều sâu như H.Thanh Hoá. Giải mới đi qua được 11 vòng, còn đó một hành trình gian nan phía trước, các nhóm đã bắt đầu tách tốp, phân chia đai đẳng. Nếu vẫn tiếp tục duy trì bộ mặt như thế này, chính họ sẽ tự đeo dây thòng lọng vào cổ mình chứ chẳng phải ai khác?

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X