Thứ Ba, 08/07/2025
Zalo

Mexes dính án vì đấm Boriello: Những tên đồ tể ở "Trại dưỡng lão"

Thứ Ba 28/02/2012 02:28(GMT+7)

(Bongda24h) Milan là một tập hợp của những ông già, điều đó có thể không còn thật sự chính xác ở mùa giải này, khi họ đã tiến hành trẻ hóa triệt để. Song, không thể phủ nhận rằng ở nơi đó vẫn còn những cái tên lão luyện. Và thật trớ trêu thay, khi trong sự lão luyện ấy, còn có cả cách xử sự côn đồ, ma lanh.

Hẳn người ta còn nhớ hành vi quàng tay qua vai đồng đội để tát khéo đối thủ của Ibrahimovic – 30 tuổi trong trận hòa 0-0 với Napoli vừa qua. Hành động ấy khiến Milan mất đi chủ công của mình trong 3 trận ở Serie A, quan trọng hơn, nó còn khiến Rossoneri mất luôn cái nhìn thiện cảm về một tập thể nhiệt huyết, luôn chơi cống hiến, và dù có chất quái như bao đội bóng Italia khác nhưng họ vẫn luôn “sạch”.

Với hành vi xấu chơi của mình, Mexes đã rước tiếng xấu về cho Milan

Ấy vậy mà Milan chẳng sạch sẽ như người ta nghĩ. Thực vậy, bởi nếu người Milan có thể tự bào chữa rằng cách hành xử của Ibra là “con sâu làm rầu nồi canh”, thì họ sẽ nói sao về hành vi đấm Boriello của Mexes? Sau trận hòa 1-1 rất gay cấn với Juventus vừa qua, Milan đã luôn miệng nói ông trọng tài Tagliavento là giả dối, là vô liêm sỉ khi khước từ pha làm bàn mười mươi của Muntari, nhưng họ sẽ nói sao bởi chính kẻ mà họ gọi là tội đồ ấy đã tha cho Mexes, hay đúng hơn là bỏ qua cái phất cờ báo phạm lỗi của trợ lý.

“Viện dưỡng lão” San Siro, nơi có những “cụ già” như Seedorf, Ambrossi, Van Bommel, Nesta… thì cũng có những kẻ đồ tể như Ibrahimovic và Mexes. Họ đã và đang làm vấy bẩn, làm méo mó hình ảnh về một Milan kiên cường đứng vững trên điểm mạnh kinh nghiệm. Lúc này thì người ta có thể gọi Milan là tập hợp của những kẻ đồ tể và những ông già.

Trở lại trường hợp của Mexes, Tiểu ban kỷ luật Serie A vừa kết án treo giò trung vệ 30 tuổi này 3 trận ở Serie A về hành vi trên. Đồng nghĩa anh sẽ không thể góp mặt trong những cuộc chạm trán với Palermo, Lecce và Parma. Thay cho trung vệ này có thể là Bonera, “gót chân Achilles” của Milan.

Thôi thì Bonera có khiến các CĐV phải đau tim vì cái tội đá mãi không lớn của mình, song hậu vệ 30 tuổi này chí ít cũng không khiến Milan bị mang tiếng xấu. Mà như người đời thường nói, đã mang tiếng xấu vào rồi thì chẳng biết bao giờ mới tẩy rửa được.

Lam Ngọc (Theo ANXA)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X