Thứ Ba, 08/07/2025
Zalo

Những chuyện cười trong trận Gạch - Gỗ

Thứ Tư 09/01/2008 09:37(GMT+7)

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Henrique Calisto "lên án" trận đấu là "cả một chuỗi những điều phi lý mà BTC "dành" cho đội bóng của ông.

Ngoài việc nêu ra những minh chứng cho thấy "chẳng nơi nào trên thế giới bắt đá lại toàn bộ 90 phút một trận đấu đã diễn ra hơn hai phần ba thời gian cũng như đã có tỷ số, trừ V - League", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn chỉ ra màn "hài kịch" cầu thủ thi đấu với số áo khác số quần, khác cả với số áo đăng ký mà vẫn được chấp thuận.

Bandrole rất fair-play trên sân Long An

Khi bóng vừa lăn được ít phút, tấm vải in số 31 của tiền đạo Agostinho rơi lủng lẳng sau lưng tiền đạo này, để lộ ra con số 11 in trên áo. Sau một hồi giải quyết bằng đủ mọi cách mà không ổn, kể cả nhờ bác sĩ Đồng Xuân Lâm quấn... băng cứu thương để cố định tấm vải có số 31, Agostinho tiếp tục được vào sân với số áo 11 và số quần 31 trong sự đồng tình của trọng tài Nguyễn Xuân Hòa và các giám sát trên sân.

Tất nhiên, HLV Calisto không chấp nhận sự trái khoáy này và lập tức phản ứng dữ dội... Điều bất ngờ là sau đó, ông thầy nổi tiếng nóng tính này lại chịu lui về băng ghế kỹ thuật, tiếp tục ngồi chứng kiến trận đấu diễn ra với anh chàng Agostinho rảo bước trên sân suốt trận, với số áo khác số quần.

Phút 88, "bất ngờ" lại xảy ra khi Benjamin được tung vào sân thay cho Agostinho, trọng tài thứ tư Hoàng Ngọc Tuấn điềm nhiên giơ bảng có số 11, chứ không phải là 31 như trong danh sách đăng ký ứng với phần tên của Agostinho.

Gỗ sai, nhưng Gạch cũng đâu có vừa! Những ai biết chuyện đều cho rằng, chuyện số áo của Agostinho bắt đầu từ việc đội chủ nhà "quyết đấu" với quy chế bóng đá chuyên nghiệp, sau khi "bị" BTC giải dùng quy chế để xử phạt họ.

Ba giờ trước khi bóng lăn, một quan chức của HA.GL thông báo trận đấu có thể bị hoãn tiếp với lý do đội khách không có trang phục thi đấu dự phòng!

Nguyên là trong chuyến "xuống núi" lần này, HA.GL chỉ mang theo hai bộ áo đấu có màu đỏ và trắng - đỏ. Trong cuộc họp chuyên môn sáng qua, sau khi ĐT.LA tuyên bố sẽ ra sân với áo đỏ sọc trắng mà không phải xanh sọc trắng như hôm 6/1, các quan chức của HA.GL chỉ còn biết ngẩn người vì thời gian quá gấp, làm sao có kịp bộ áo đấu khác màu với màu áo chủ nhà?

BHL gần như mới tinh của HA.GL

Động tác "triệt buộc" nghiệt ngã của đội chủ nhà khiến HA.GL phải cuống cuồng tìm mua ngay ngoài chợ một bộ áo đấu màu xanh rồi cho cắt toàn bộ logo đội bóng, logo của giải từ bộ áo đấu màu đỏ.

Sau đó, phải nhờ các nhà may ở thị xã Tân An làm việc cật lực suốt 3 giờ đồng hồ để may các logo kể trên vào bộ áo mới, kịp giờ thi đấu.

Trước những chuyện trái khoáy như thế, ông Calisto không phản ứng mới là lạ! Và chiều qua, lạ nhất là ông lại phản ứng cho có chứ không làm dữ như mọi lần "thấy chuyện bất bằng, chẳng tha"!

Lạ nữa là chẳng mấy khi "thưởng nóng" cho đội, vậy mà chiều qua, trước khi đi công tác ở nước ngoài, "bầu" Đức vẫn kịp ủy nhiệm cho GĐKT của đội treo mức thưởng khổng lồ 1 tỷ đồng (so với đội vô địch V - League chỉ được nhận mức thưởng chưa tới 800 triệu) nếu thắng được Gạch.

Giải mới khởi tranh, có gì ghê gớm lắm đâu - kể cả thắng kình địch Gạch - mà "bầu" Đức thưởng to thế?

Toàn chuyện lạ!

(Theo VTC)

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X