Thứ Ba, 08/07/2025
Zalo

Roma - Milan : Chia điểm ở Olimpico !

Chủ Nhật 01/04/2007 04:32(GMT+7)

(Bongda24h) - Hai đại diện duy nhất còn sót lại của bóng đá Italia ở chiến trường Châu Âu đã phải đối mặt với nhau chỉ 4 ngày trước khi những cuộc chiến lớn của họ bắt đầu trên mặt cỏ Champions League. Đúng như dự đoán ban đầu, chủ nhà Roma là đội chơi nổi trội nhưng bất ngờ để chia điểm với Milan.

 

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, ông Ancelotti bất ngờ quyết định đưa Oliveira vào sân thay cho Gilardino như dự kiến và sử dụng đội hình 4-3-1-2 với Kaka đá hộ công cho Ronaldo và Oliveira. Trong khi đó, đội chủ nhà Roma ra sân với đội hình 4-2-3-1 với Totti là tiền đạo cắm duy nhất, chơi dưới anh là  Wilhelmsson, Taddei, và Mancini.

Mặc dù đã dự đoán trước được sự lấn lướt của đội chủ nhà nhưng không ngờ bàn thắng lại đến sớm thế với Roma khi chỉ ngay phút thứ 4, cú sút từ ngoài vòng cấm địa của Mexes đã sớm đưa đội chủ sân Olimpico vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thắng mở tỉ số, Roma tiếp tục là đội nắm thế chủ động trên sân và liên tiếp tạo ra những cơ hội về phía khung thành của thủ môn Dida. Christian Wilhelmsson, cầu thủ người Thụy Điển được Roma mượn về từ CLB Nantes đã có một ngày thi đấu xuất sắc, ngay chỉ trong hiệp 1 anh đã khiến cả Cafu lẫn Favalli phải làm việc rất vất vả, thậm chí là cả phải nhận thẻ vàng để ngăn cản anh. Không chỉ tạo cơ hội cho mình Wilhelmsson còn biết cách tạo ra những tình huốn nguy hiểm khác cho các đồng đội, điển hình là pha nhồi bóng để Totti đánh đầu vọt xa ngang khung gỗ của Milan.

Cơ hội nguy hiểm nhất mà Milan tạo ra trong hiệp 1 là cú sút phạt của Pirlo, bóng đi sát xà ngang của thủ môn Doni. Trong khi đó, được trở lại thi đấu trên sân Olimpico gắn nhiều kỷ niệm đau buồn của mình nhưng Ronaldo gần như biến mất khỏi trận đấu.

Hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi thêm với sự thống trị của Roma thế nhưng hiệp 2 Milan bỗng  thể hiện một bộ mặt khác hẳn khi Ronaldo và Seedorf đã biết cách phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn hơn khiến các hậu vệ của Roma phải làm việc rất vất vả. Phút 62, trong một pha lên bóng của đội khách ở bên cánh trái, Ronaldo bị Cassetti phạm lỗi ngay sát ngoài vòng cấm, và cú sút phạt của Pirlo đã được Gilardino, cầu thủ vào thay Oliveira, dứt điểm thành công đưa trận đấu trở lại thế quân bình.

Khi trận đấu chỉ còn có 10 phút, Gilardino đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng đáng tiếc để đưa đội nhà lên dẫn trước với đường chuyền tuyệt đẹp của Kaka đã loại được cả thủ môn Doni. Nhưng trong tình thế 1 mình đối mặt với khung thành bỏ trống, sút vào còn khó hơn sút ra, Gilardino đã tự chọn cách khó hơn.

 

 

Những phút cuối trận không có thêm nhiều cơ hội được tạo ra khi cả 2 đội đều thay ra sân những cầu thủ chủ chốt, có lẽ để dành sức cho lượt đấu Champions League vào giữa tuần. Trận hòa này có thể coi là tương đối đáng tiếc cho chủ nhà Roma. đội đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn và cũng là đội đã nắm được thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu. Kết quả này giúp Roma giữ nguyên vị trí thứ 2 với 59 điểm còn Milan vẫn đành đứng thứ 5 với 44 điểm.

+ Đội hình thi đấu:

   - Roma: Doni, Panucci, Mexes, Chivu, Cassetti, Mancini (Tavano 85), De Rossi, Pizarro, Taddei, Wilhelmsson ( Perotta 66), Totti (Vulcinic 80).
  -  Milan: Dida, Cafu, Nesta, Simic, Favalli, Brocchi, Pirlo, Seedorf (Gourcuff 73), Kakà, Oliveira (Gillardino 47), Ronaldo (Gatuttso 78).


Ở trận đấu còn lại của Serie A, Siena đã thắng Reggina trên sân khác nhờ bàn thắng duy nhất của Bertotto. Trận đấu đã diễn ra tương đối quyết liệt và đã có đến 6 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ được trọng tài rút ra cho cầu thủ của cả 2 đội.  

+ Bảng xếp hạng Serie A:

  ĐiểmTrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thua+/- 
1Inter Milan76282440612338
2Roma59291784562333
3Lazio49281576472225
4Palermo4729138843349
5Milan442914105392514
6Empoli4228119828271
7Fiorentina37281576452421
8Sampdoria3528981135350
9Udinese352898113437-3
10Atalanta32287111040400
11Catania322988133653-17
12Torino312887132439-15
13Siena3029613102532-7
14Livorno2928611112743-16
15Chievo272869133139-8
16Cagliari2728512112132-11
17Reggina252999113841-3
18Messina242859142846-18
19Parma2228410142446-22
20Ascoli1928310152141-20
  • Vương Hiển

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X