Thứ Tư, 09/07/2025
Zalo

Tổng hợp vòng đấu loại EURO 2008 : Buồn...!

Thứ Hai 09/10/2006 10:55(GMT+7)

Đội tuyển Anh hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà, đội tuyển Pháp gục ngã ở Glassgow, Tây Ban Nha ra về trắng tay từ Thụy Điển, Hà Lan bị cầm hòa tại Bulgarie. Một vòng đấu buồn cho các đại gia.

Nỗi buồn thất trận của ĐT Pháp

Đương nhiên là tất cả đều phải nhắc đến thất bại của đội tuyển Pháp trước tiên, khi người Scotland lại được một trong những chân lý của môn thể thao Vua đứng cạnh - không phải đội nào nắm giữ thế trận, tạo nhiều cơ hội hơn cũng là kẻ chiến thắng cuối cùng. Đó cũng là thất bại đầu tiên của Les Bleus tại các kỳ vòng loại, kể từ ngày 5-6-1999 (thua 2-3 trước đội tuyển Nga tại vòng loại Euro 2000).

Buồn đấy! Thất vọng đấy! Nhưng làm sao trách ai được bây giờ? Chỉ có thể trách mình, nhưng HLV Raymond Domenech lại quay sang chỉ trích... các cậu bé nhặt bóng, và điều đó càng khiến người Pháp khẳng định rằng, ông khó trở thành một HLV kiệt xuất.

Dù sao, ông cũng còn có cơ hội sửa chữa sai lầm vào thứ tư tới, không như người đồng nghiệp bên kia dãy Pyrenees, Luis Aragones, khi “Nhà hiền triết” phải chờ đến tận tháng 3 năm sau để “rửa tội”. Cả nước Tây Ban Nha đang đòi “lấy đầu” ông sau thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha trên sân Thụy Điển. Fernando Torres và David Villa “im lặng” một cách đáng sợ, để rồi, các tiền vệ và hậu vệ vừa phải làm nhiệm vụ phòng ngự, vừa tìm kiếm cơ hội dứt điểm.

Nhưng cả 2 vế đều bất thành, và sau việc loại Raul cùng một số cầu thủ đang có phong độ tốt, “cơn bão chỉ trích” đã hình thành khắp nửa lớn bán đảo Iberia để nhằm vào ông.

Tây Ban Nha ngã ngựa trên đất Thụy Điển

Thất vọng không kém là tình cảnh của Steve McClaren của đội tuyển Anh. Cho dù vẫn có 1 điểm, nhưng khi tên đối thủ được xướng lên - Macedonia - hẳn các CĐV ở xứ sở sương mù cảm thấy buồn. Cũng dồn ép, cũng sút trúng khung thành, cũng nhiều cơ hội như đội tuyển Pháp, nhưng bàn thắng là con số 0, và hẳn nhiên, 4 điểm từ đối thủ này không làm người Anh hài lòng. Trong tâm trạng như thế, Hà Lan cũng phải đón nhận trận hoà may mắn trên sân Bulgaria. Đan Mạch, Nga, Phần Lan không thắng được Bắc Ailen, Israel và Armenia. Hay ở tận cùng của nỗi đau là Wales, với cú ngã lịch sử (1-5) trên sân nhà trước Slovakia.

Thất vọng đội tuyển Anh

Phía bên kia mảng màu tối đương nhiên là ánh sáng của niềm tin, của hy vọng, là sự hừng hực của những bước chân băng băng tiến về phía trước. Không chỉ là Scotland, Thụy Điển (toàn thắng cả 3 trận), CH Séc cũng có được thành tích tương tự khi đè bẹp San Marino 7 bàn không gỡ. Tỷ số đó cũng được Croatia tái hiện trước Andorra. “Cười người hôm trước, hôm sau người cười” - đất nước Italia đang hả hê sau thất bại của tuyển Pháp, trong lúc đội quân thiên thanh của họ một lần nữa vượt qua Ukraina đến 2-0.
Luca Toni ăn mừng sau pha ghi bàn

3-0, trong một ngày toả sáng của Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại lần này, trong lúc nhà ĐKVĐ Hy Lạp, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ khá vất vả trước Na Uy, Bỉ và Hungary. Nếu nói về điểm sáng bất ngờ nhất, đó phải là Đảo Síp, với chiến thắng 5-2 trước CH Ailen rất mạnh.

Sau đây là kết quả chi tiết của vòng đấu loại vừa qua :

Vòng loại Euro 2008

 
Bồ Đào Nha 3 - 0 Azerbaijan
 
Ghi bàn: C.Ronaldo 25', 63'. Carvalho 31'.  
 
 
Romani 3 - 1 Belarus
 
Ghi bàn: A.Mutu 7'. Marica 10'. Goian 76'.  Ghi bàn: Kornilenko 20'.
 
 
Bulgaria 1 - 1 Hà Lan
 
Ghi bàn: Petrov 12'.  Ghi bàn: Van Persie 62'.
 
 
Đan Mạch 0 - 0 Bắc Ireland
     
 
 Latvia 4 - 0 Iceland
 
Ghi bàn: Karlsons 17'. Verpakovskis 18', 28'. Visnakovs 52'.   
 
 
Thụy Điển 2 - 0 Tây Ban Nha
 
Ghi bàn: Elmander 10'. Marcus Allback 82'.   
 
 
Italy 2 - 0 Ukraine
 
Ghi bàn: Luca Toni 69'. Massimo Oddo 70'.   
 
Cyprus 5 - 2 CH Ireland
 
Ghi bàn: Konstantinou 10', 51'. Garpozis 16'. Charalambides 60', 75'..  Ghi bàn: S.Ireland 8'. Dunne 44'.
 
 
Anh 0 - 0 Macedonia
    
 
 
Armenia 0 - 0 Phần Lan
    
 
 
Scotland 1 - 0 Pháp
 
Ghi bàn: Caldwell 67'.   
 
 
Moldova 2 - 2 Bosnia-Herzegovina
 
Ghi bàn: Rogaciov 13', (Pen) 32'.  Ghi bàn: Misimovic 62'.
 
 
Kazakhstan 0 - 1 Ba Lan
   
Ghi bàn: Misimovic 52'.
 
 
Đảo Faroe 0 - 1 Lithuania
    Ghi bàn: A.Skerla 90'.
 
 
Nga 1 - 1 Israel
 
Ghi bàn: Arshavin 5'.  Ghi bàn: Shushan 84'.
 
 
CH Czech 7 - 0 San Marino
 
Ghi bàn: Kulic 15'. Polak 22'. Baros 28', 68'. Koller 43', 52'. Jarolim 49'.   


Vương Hiển (tổng hợp)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X