Kết quả chung cuộc Bournemouth vs Man City (1-2)
Ghi bàn: Evanilson (21') - Haaland (49'), Marmoush (63')
Man City chỉ còn đúng sân chơi FA Cup để hy vọng kiếm lấy danh hiệu mùa giải này. Dưới triều đại Pep Guardiola, Man xanh đã từng 2 lần đăng quan ở đấu trường này vào mùa giải 2018-19 và 2022-23. Đối thủ của Man City tại bán kết là Bournemouth mà từ mùa giải 2015-16 tới nay, "nhà vua nước Anh" thắng 15/16 màn đụng độ giữa đôi bên. Tuy nhiên thất bại duy nhất lại xuất hiện ở lượt đi Premier League mùa này.
![]() |
Danh sách xuất phát của Man City |
Khác với Man City, đây mới chỉ là lần thứ 3 trong lịch sử tồn tại, Bournemouth góp mặt ở tứ kết FA Cup. Trong 2 lần vào tứ kết trước đây, The Cherries đều bị loại bởi Manchester United (mùa 1956-57) và Southampton (2020-21). Mùa này, đoàn quân của Andoni Iraola trình diễn lối chơi phòng ngự - phản công rất khó chịu.
Để ứng phó với Bournemouth, HLV Pep Guardiola quyết định đặt niềm tin vào dàn cựu binh dày dạn kinh nghiệm (Gundogan, De Bruyne, Bernando Silva) nhưng đã không còn được ra sân thường xuyên do hạn chế về mặt thể lực, ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ. Tân binh mùa Đông 2025 duy nhất được đá chính trận này là Khusanov với vai trò trung vệ bên cạnh Ruben Dias.
Dù phải đương đầu với cách đá pressing tầm cao đầy khó chịu của đội chủ nhà, Man City vẫn nhập cuộc tốt, tạo được áp lực đáng kể lên khung thành Kepa. Phút 12, Man xanh đứng trước thời cơ lớn vươn lên dẫn bàn khi được trọng tài cho hưởng 11m sau lỗi để bóng chạm tay của Tyler Adams tuy nhiên Erling Haaland đã không tận dụng thành công với cú đá phạt đền bị Kepa bắt gọn. Tỷ lệ đá phạt đền thành công của Haaland trong sự nghiệp vẫn ở mức cao, 86% so với mức trung bình 78%. Nhưng riêng ở mùa này, anh đã sút hỏng phạt đền ba lần, chỉ ghi bốn bàn, tỷ lệ thành công 57%
![]() |
Bournemouth mở tỷ số trong hiệp 1 |
Ngay sau đó, chân sút người Na Uy tiếp tục bỏ lỡ đáng trách với cú lốp bóng chệch khung thành khi đối mặt với thủ môn đối phương. Chẳng những không thể ghi bàn mà đến phút 21, Man City còn bị chọc thủng lưới. Matheus Nunes chuyền ngang bất cẩn bên phần sân nhà, không khác gì phát động tấn công cho đối thủ. Tuyến đầu Bournemouth luân chuyển bóng hết sức nhịp nhàng và sau cùng Evanilson đá nối cận thành ở cự ly vài mét, mở tỷ số trận đấu.
Sau khi bị dẫn bàn, Man City đã chẳng thể vùng lên như mong mỏi của các CĐV nhà, thậm chí còn tỏ ra uể oải và mệt mỏi nên Bournemouth khá dễ dàng giữ vững thành quả đến quãng nghỉ giải lao. Song ngay đầu hiệp 2, đội khách đã bất ngờ tìm được bàn gỡ. Nico O'Reilly vừa được tung vào sân thay Khusanov đã băng xuống tốc độ bên cánh trái để đón đường mở bóng rất thoáng của De Bruyne trước khi căng ngang vừa vặn cho Haaland nhẹ nhàng đệm lòng tung lưới Bournemouth.
Nhưng Haaland cũng chỉ thi đấu thêm được hơn chục phút nữa và phải ra dấu hiệu xin được rời sân do bị đau. Những tưởng đây là điềm không lành với các vị khách tới từ Manchester song hóa ra tình hình lại trở nên ... tích cực. Chính cầu thủ vào thay Haaland, Marmoush đã tung đòn dứt điểm đánh bại Kepa. Công đầu trong bàn thắng này tiếp tục thuộc về Nico O'Reilly với pha tranh cướp bóng ngay gần khu cấm địa đối phương rồi kiến tạo cho Marmoush.
![]() |
Marmoush (thứ 2 từ phải qua) ghi bàn quyết định cho Man City sau khi vào thay Haaland nhưng ngôi sao của trận đấu phải là O'Reilly (giữa) - một người cũng ra sân từ ghế dự bị và có 2 kiến tạo |
Một khi đã nằm trong tay ưu thế thì Man City luôn rất đáng sợ nhờ khả năng kiểm soát bóng siêu việt và trận này không phải ngoại lệ khi mà Bournemouth không có cơ hội bật lại dù rất muốn. Thậm chí đội bóng của Pep đại đế lẽ ra còn suýt có thêm bàn thắng nếu như cột dọc không từ chối cú dứt điểm của Gundogan và thủ môn Kepa phản xạ tốt để ngăn chặn pha đá cận thành của McAtee.
Dẫu sao tỷ số 2-1 là quá đủ với Man City, giúp họ vào bán kết FA Cup 2024/25 - sân chơi cuối cùng mà họ có thể nghĩ đến việc đoạt danh hiệu, tránh nguy cơ thất bại toàn tập. Chiến thắng của Man City đồng nghĩa cả bốn đội khách ở tứ kết Cup FA mùa này đều đi tiếp, sau Crystal Palace, Nottingham Forest và Aston Villa. Ở bán kết trên sân Wembley, Man City sẽ gặp Nottingham, còn Aston Villa đấu với Crystal Palace.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU BOURNEMOUTH VS MAN CITY
Bournemouth: Kepa Arrizabalaga, Lewis Cook, Illia Zabarnyi, Marcos Senesi (Jebbison 85'), Julio Soler (James Hill 57'), Ryan Christie (Adam Smith 73'), Tyler Adams, David Brooks (Ouattara 57'), Justin Kluivert, Antoine Semenyo, Evanilson (Alex Scott 73').
Manchester City: Ederson, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov (O'Reilly 46'), Ruben Dias, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic (Nico González 83'), Ilkay Gundogan (McAtee 83'), Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden (Grealish 69'), Erling Haaland (Marmoush 61').
Có thể bạn quan tâm
- Trực tiếp Nhận định - bình luận kết quả Bournemouth vs Man City (22h30 ngày 30/3)
- Park Chu-young và kế hoạch trốn NVQS Hàn Quốc
- Rashford tại Aston Villa: Trở lại thực sự hay chỉ là hiệu ứng tạm thời?
- Bournemouth vs Man City link xem trực tiếp FA Cup hôm nay 30/3/25
- Phil Foden và câu chuyện "đi trước về sau" tại đội tuyển Anh
Cùng chuyên mục
Pro Phân tích, dự đoán phạt góc hiệp 1 trận đấu Arsenal vs Fulham (1h45 ngày 2/4)
Pro Phân tích, dự đoán phạt góc hiệp 1 trận đấu Arsenal vs Fulham (1h45 ngày 2/4)
Ruben Amorim cập nhật tình của Amad Diallo
Ruben Amorim cập nhật tình của Amad Diallo
Nani khuyên MU chiêu mộ Viktor Gyokeres
Nani khuyên MU chiêu mộ Viktor Gyokeres
MU chốt giá bán Antony
MU chốt giá bán Antony
Gabriel Jesus là ngôi sao đầu tiên rời Emirates ở Hè 2025
Gabriel Jesus là ngôi sao đầu tiên rời Emirates ở Hè 2025
Man City sẵn sàng chia tay De Bruyne và hàng loạt ngôi sao
Man City sẵn sàng chia tay De Bruyne và hàng loạt ngôi sao
Nani tiếc nuối vì MU vuột mất viên ngọc quý Geovany Quenda
Nani tiếc nuối vì MU vuột mất viên ngọc quý Geovany Quenda
Nani khẳng định Man United đã bỏ lỡ một viên ngọc quý khi để Geovany Quenda gia nhập Chelsea.