HLV Roberto Martinez nổi giận sau trận thua của Bồ Đào Nha
Dù được đánh giá cao hơn, Bồ Đào Nha lại thi đấu đầy thất vọng trên đất Đan Mạch vào rạng sáng thứ Sáu. Nhà vô địch Nations League 2019 lép vế hoàn toàn trước đội chủ nhà và chấp nhận thất bại tối thiểu. Nếu không có những pha cứu thua xuất sắc của Diogo Costa trong hiệp một, Bồ Đào Nha có lẽ đã nhận bàn thua sớm hơn. Tuy nhiên, đến cuối trận, họ vẫn không thể trụ vững trước sức ép của đối thủ. Rasmus Hojlund, tiền đạo thuộc biên chế Manchester United, đã tận dụng pha căng ngang của Andreas Skov Olsen để ghi bàn duy nhất của trận đấu.
![]() |
HLV Roberto Martinez nổi giận sau trận thua của Bồ Đào Nha |
Đây tiếp tục là một kết quả đáng thất vọng dưới triều đại của Roberto Martinez. Chiến lược gia người Bỉ từng gây tranh cãi khi để Bồ Đào Nha bị loại sớm tại Euro 2024. Và giờ đây, ông phải chứng kiến thêm một màn trình diễn kém cỏi nữa. Chính Martinez cũng thừa nhận rằng đây là trận đấu tệ nhất của Bồ Đào Nha trong hai năm qua.
Phát biểu trước truyền thông, ông cho biết: "Kế hoạch có thất bại không? Tôi đồng ý. Đây là màn trình diễn tệ nhất của chúng tôi trong hai năm qua. Không phải vấn đề ở chiến thuật, mà là cách chúng tôi nhập cuộc. Chúng tôi đã không chơi với tinh thần và sự quyết liệt cần thiết để đối phó với áp lực của Đan Mạch. Chúng tôi cần những trận đấu như thế này. Sau 5 tháng không thi đấu, đội bóng đã không có được cường độ cần thiết. Đan Mạch đã gây sức ép rất tốt. Chúng tôi có thể dễ dàng sử dụng bóng dài để né tránh nhưng điều đó không giúp đội bóng cải thiện. Chúng tôi đã có những thời điểm chịu trận và may mắn là Diogo Costa đã giữ lại cơ hội để toàn đội bước vào lượt về với sự tự tin."
Dù thua trận, Bồ Đào Nha vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ khi tiếp đón Đan Mạch ở lượt về vào rạng sáng thứ Hai, ngày 24 tháng Ba. Martinez khẳng định ông đã rút ra bài học từ thất bại và tin tưởng đội bóng sẽ có màn trình diễn tốt hơn ở trận đấu tới: "Có thiếu cường độ không? Đúng. Chúng tôi không thắng trong những pha tranh chấp quan trọng, không kiểm soát được các khu vực mà Đan Mạch thường xuyên tạo lợi thế quân số. Chúng tôi mất bóng quá nhiều, thiếu đi sự liên kết và các đường chuyền nhanh. Những điều đó cần được rèn luyện mỗi ngày ở câu lạc bộ, qua từng trận đấu, và rồi bạn sẽ cải thiện. Tinh thần của các cầu thủ rất tốt, nhưng màn trình diễn này chưa đạt yêu cầu. Chúng tôi sẽ tận dụng sự cổ vũ từ các khán giả tại Alvalade để thể hiện bộ mặt thực sự của mình."
Áp lực đang đè nặng lên Martinez và các học trò, nhưng cơ hội sửa sai vẫn còn. Liệu Bồ Đào Nha có thể lội ngược dòng trên sân nhà, hay tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng? Câu trả lời sẽ có vào cuối tuần này.
Có thể bạn quan tâm
- Nhận định bóng đá Serbia vs Áo 0h00 ngày 24/3 (UEFA Nations League 2024/25)
- Nhận định bóng đá Scotland vs Hy Lạp 0h00 ngày 24/3 (UEFA Nations League 2024/25)
- Costa cản quả penalty của Eriksen sau cuộc trao đổi với Ronaldo
- Sao Barca dính chấn thương trên tuyển
- HLV Deschamps: "Pháp sẽ làm mọi cách để ngược dòng trước Croatia"