Joao Neves: “Trận chung kết không chỉ là màn so tài giữa Ronaldo và Yamal”
Cuộc thư hùng diễn ra vào Chủ nhật tới trên sân Allianz Arena đánh dấu lần đầu tiên tài năng trẻ của Barcelona là Lamine Yamal chạm trán Cristiano Ronaldo, cựu ngôi sao Real Madrid và cũng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá quốc tế nam với 137 bàn thắng.
“Tôi không nhìn trận đấu theo kiểu đó, không phải Ronaldo đối đầu Yamal”, Joao Neves phát biểu trong buổi họp báo ngày thứ Sáu. “Đây là Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha. Tây Ban Nha không chỉ có mình Yamal, họ là một tập thể rất mạnh. Và chúng tôi cũng vậy. Đây không phải là trận đấu của riêng Ronaldo, mà là của đội tuyển quốc gia”.
![]() |
Joao Neves: “Trận chung kết không chỉ là màn so tài giữa Ronaldo và Yamal” |
Neves cùng 3 cầu thủ Bồ Đào Nha khác đã góp công lớn giúp Paris Saint-Germain giành cú ăn ba lịch sử mùa này, bao gồm Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Champions League. Trong khi đó, dù đã 40 tuổi, Cristiano Ronaldo vẫn là điểm tựa quan trọng của đội tuyển.
Siêu sao thuộc biên chế Al Nassr ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha vượt qua Đức với tỉ số 2-1 ở trận bán kết giữa tuần, qua đó giành vé vào chung kết. Anh cũng là vua phá lưới Saudi Pro League mùa thứ hai liên tiếp.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Lamine Yamal đang có khởi đầu chói sáng trong sự nghiệp. Sau khi góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, cầu thủ 17 tuổi tiếp tục thâu tóm La Liga, Cúp nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha cùng Barcelona mùa giải vừa qua.
Yamal đã ghi 6 bàn sau 20 lần khoác áo đội tuyển, trong đó có cú đúp vào lưới Pháp ở trận bán kết Nations League, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng nghẹt thở 5-4.
Dù vậy, tài năng trẻ này tỏ ra điềm tĩnh trước cơ hội đối đầu Ronaldo. Khi được hỏi liệu việc đối đầu đội trưởng Bồ Đào Nha có tạo thêm động lực hay không, Yamal đáp: “Tất nhiên tất cả cầu thủ đều rất tôn trọng anh ấy, vì anh ấy là huyền thoại bóng đá. Nhưng nhiệm vụ của tôi là thi đấu để giành chiến thắng, thế thôi”.
Có thể bạn quan tâm
- Nhận định Đức vs Pháp (20h00 ngày 8/6): Trận chiến vì danh dự
- Pháp lập loạt kỷ lục buồn trong trận thua 4-5 trước Tây Ban Nha
- Tiền vệ ĐT Pháp thất vọng vì ghi bốn bàn vẫn thua
- Rayan Cherki ngầm thừa nhận đạt thỏa thuận gia nhập Man City
- Lamine Yamal: "Dembele hay đấy, nhưng chúng tôi mới là đội vào chung kết"