Chủ Nhật, 13/04/2025
Zalo

Viktor Lê khát khao được triệu tập lên U22 Việt Nam

Chủ Nhật 13/04/2025 00:12(GMT+7)

Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê đã có những chia sẻ đáng chú ý sau trận hoà 2-2 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước Thể Công Viettel ở vòng 18 LPBank V.League 2024/25.

Viktor Lê bày tỏ mong muốn được tiếp tục được triệu tập lên U22 Việt Nam

Sau trận hòa kịch tính 2-2 giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thể Công Viettel, cái tên được nhắc đến nhiều nhất không phải là người ghi bàn mà là Viktor Lê, chàng tiền vệ mang hai dòng máu Việt – Nga đang từng bước khẳng định mình tại V.League.

Chia sẻ sau trận, tiền vệ sinh năm 2003 bày tỏ: “Tôi cảm ơn U22 Việt Nam đã cho tôi cơ hội được tập luyện và thi đấu. Được trải nghiệm cùng những cầu thủ rất giỏi là quãng thời gian quý giá với tôi. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để sớm được gọi lên đội tuyển một lần nữa.”

Không giấu khát khao vươn xa, nhưng Viktor cũng thẳng thắn nhìn nhận thực tế: “Trong thời gian được gọi lên U22, chúng tôi không có nhiều cơ hội để cải thiện bản thân cho thật nhiều, nhưng ít ra chúng tôi có những trải nghiệm. Tôi cố gắng tập luyện thật tốt để thi đấu tốt những trận tiếp theo của mùa giải.”

Viktor Le Ha Tinh vs Viettel 11/4
Viktor Lê có màn thi đấu ấn tượng trong trận hoà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công Viettel

Ở mùa giải năm nay, Viktor Lê đã có 16 lần ra sân, ghi 2 bàn thắng và đóng góp 3 kiến tạo cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một thành tích đáng khích lệ với một tài năng trẻ chỉ mới bước vào hành trình chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Chia sẻ thêm về định hướng tương lai, Viktor nói rõ: “Tôi xin cảm ơn HLV Nguyễn Thành Công, các thầy trong ban huấn luyện và các cầu thủ trong CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã luôn động viên, giúp đỡ và giúp tôi có cơ hội tập luyện, thi đấu, qua đó được gọi lên U22 Việt Nam.

Mục tiêu của tôi cùng các đồng đội là hoàn thành các mục tiêu mà Ban lãnh đạo đề ra. Hiện tại, tôi chưa nhận được lời mời từ CLB nào khác. Đối với tôi, trước mắt là tập trung thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, còn tương lai thì chưa nghĩ đến.”

HLV Nguyễn Thành Công cũng có những nhận xét thẳng thắn về Viktor sau trận đấu: “Tôi vẫn có sự hà khắc với cậu ấy. Tôi ít khi khen vì cái sợ nhất với cầu thủ trẻ là sự tung hô quá đà. Ngay cả khi cậu ấy lên đội U22 rồi trở lại, tôi đã nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là giữ đôi chân trên mặt đất. Viktor là cầu thủ tiềm năng, nhưng để nói cậu ấy đã là cái gì đó thì chưa.”

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X