Thứ Tư, 14/05/2025

VIDEO: Patrice Evra khuyên Man Utd tránh mắc “sai lầm lớn” với Bruno Fernandes

Zalo
Patrice Evra cho rằng Manchester United sẽ mắc một "sai lầm nghiêm trọng" nếu để Bruno Fernandes ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè này vì lời mời gọi từ Saudi Pro League (giải VĐQG Ả Rập Xê Út).

Dù đã bước sang tuổi 30, Fernandes tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải ảm đạm của United tại Premier League, khi CLB chuẩn bị khép lại mùa bóng với số điểm thấp nhất lịch sử dưới thời HLV Ruben Amorim.

Dù Quỷ đỏ đang ngụp lặn ở vị trí thứ 16, Fernandes vẫn kịp ghi 8 bàn và có 9 kiến tạo, trong vai trò đội trưởng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng thi đấu bùng nổ tại Europa League, đóng góp 7 bàn và 4 kiến tạo, góp công lớn đưa đội nhà vào chung kết gặp Tottenham.

Al-Hilal đưa Fernandes vào tầm ngắm

Dù còn hợp đồng với Man Utd đến năm 2027, nhiều nguồn tin cho biết Al-Hilal đang lên kế hoạch chiêu mộ Fernandes với mức lương lên tới 65 triệu bảng/năm, nhằm hoàn tất thương vụ trước thềm FIFA Club World Cup vào tháng tới.

Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim nhiều lần bác bỏ các tin đồn và khẳng định sẽ làm mọi cách để giữ chân “một trong những cầu thủ hay nhất thế giới”.

Theo Patrice Evra, nếu Man Utd nghiêm túc trong việc xây dựng một đội hình cạnh tranh thực thụ, Fernandes cần là trung tâm trong kế hoạch đó.

 “Mùa tới, điều Bruno mong muốn là một đội bóng có tính cạnh tranh cao. Chúng ta cần thêm hậu vệ, một trung phong thực thụ và có thể thêm vài tiền vệ để hỗ trợ cậu ấy,” Evra chia sẻ với Sky Sports.

 “Tôi nghe nói Saudi đã đưa ra lời đề nghị rất lớn để có được Bruno, và tôi nghĩ để cậu ấy ra đi lúc này là một sai lầm.”

“Người ta nói về tuổi tác, cậu ấy đã 30. Nhưng không! Bruno là cầu thủ quan trọng nhất của đội.”

Evra khẳng định nếu không có Fernandes, United có thể đã không vào tới trận chung kết Europa League. Khi được hỏi liệu đội bóng có thể đã… xuống hạng nếu thiếu tiền vệ người Bồ Đào Nha, cựu hậu vệ người Pháp đáp:

“Đúng vậy, tôi không ngại và cũng không xấu hổ khi nói ra điều đó. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng giờ thì chúng ta đã có mặt ở trận chung kết.”

“Điều quan trọng là mùa tới phải mang về những cầu thủ phù hợp, bởi chúng ta cần quên mùa giải này đi.”

 “Một mùa giải thảm họa”

Dù không ngần ngại gọi mùa giải này của Man Utd là “thảm họa”, Evra vẫn dành nhiều lời khen cho HLV Amorim về tinh thần và sự thẳng thắn.

“Đây là một mùa giải tồi tệ, và Amorim hiểu điều đó. Tôi đã gặp cậu ấy và cậu ấy cũng không hài lòng,” Evra – người từng 5 lần vô địch Premier League – cho biết.

 “Nhưng tôi rất yêu sự khiêm tốn của Amorim, cậu ấy sẵn sàng thừa nhận mọi thứ. Bạn còn nhớ chuyện xảy ra với Rashford chứ? Cậu ấy nói: ‘Tôi đã không thể phát huy được hết khả năng của Rashford’. Tôi thực sự trân trọng sự trung thực ấy.”

“Tôi yêu cá tính của Amorim, nhưng rõ ràng kết quả mùa này là quá tệ.”

Evra dự báo một trận đấu đầy khó khăn ở chung kết Europa League, khi Tottenham đã toàn thắng cả ba lần đối đầu với Man Utd mùa này:

 “Đây có lẽ là cơ hội cuối để giành danh hiệu mùa này. Nhưng đối thủ là Tottenham, đội đã đánh bại chúng ta ba lần. Trận đấu sẽ không hề dễ dàng.”

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Video mới nhất

top-arrow
X