Tiền đạo 33 tuổi người Hàn Quốc rời Spurs sau một thập kỷ thi đấu tại Bắc London kể từ khi chuyển đến từ Bayer Leverkusen vào năm 2015. Anh thông báo sẽ rời Spurs trong buổi họp báo đượm buồn tại Seoul hôm thứ Bảy, trước khi có trận đấu cuối cùng cho Tottenham gặp Newcastle vào ngày hôm sau, khép lại bằng một tràng pháo tay tri ân khi anh rời sân.
Trong 454 lần ra sân cho Spurs, Son ghi được 173 bàn thắng và có 101 pha kiến tạo, là cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn và có nhiều trận ra sân nhất lịch sử CLB.
Ngay sau khi thương vụ tới LAFC được công bố, Tottenham đã đăng tải video chia tay của Son lên các kênh truyền thông, trong đó anh không giấu được những giọt nước mắt.
Son mở đầu:
“Gửi tới tất cả người hâm mộ Spurs. Tôi biết đây là một quyết định rất khó khăn, một trong những quyết định khó khăn nhất đời tôi khi rời gia đình Spurs. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có.”
“Tôi biết điều này gây bất ngờ và khiến nhiều người buồn. Nhưng vì tôi đã dốc toàn lực, tôi cảm thấy đã đến lúc cần một chương mới. Xin đừng thất vọng. Người thất vọng nhất có lẽ là tôi vì không còn được thấy các bạn trên sân nữa.”
![]() |
Gia nhập Spurs khi mới 23 tuổi, Son đã gắn bó trọn vẹn cả thập kỷ, trưởng thành cả trong lối chơi lẫn con người. Anh cảm ơn các CĐV vì đã luôn chào đón và đồng hành cùng anh trong suốt quãng thời gian tại Anh.
“Tôi sẽ luôn là một phần trong lịch sử của Spurs và Spurs sẽ luôn trong tim tôi, luôn là gia đình của tôi. Các bạn chào đón tôi khi tôi còn là một gã trai trẻ và giờ tôi rời đi khi đã trưởng thành, nhưng mọi điều đều có thời điểm thích hợp.”
“Tôi luôn muốn chia tay theo cách hoàn hảo nhất để mọi người nhớ về tôi với những khoảnh khắc tự hào và hạnh phúc. Đây là lúc phù hợp để nói lời tạm biệt. Tôi yêu tất cả các bạn. Cảm ơn vì sự ủng hộ tuyệt vời suốt 10 năm qua. 10 năm là rất dài, phải không? Rất nhiều bàn thắng và kỷ niệm đẹp.”
Son khép lại mùa giải cuối cùng với chiếc băng đội trưởng và chức vô địch Europa League, danh hiệu lớn đầu tiên của Spurs kể từ năm 2008, sau chiến thắng trước Man United trong trận chung kết hồi tháng Năm.
Anh hy vọng người hâm mộ sẽ không phải chờ lâu để được ăn mừng thêm những danh hiệu nữa.
“Đừng quên, đây là một trong những quyết định khó khăn nhất với tôi. Được khoác áo Spurs là một vinh dự lớn lao. Tôi mong sớm gặp lại các bạn.”
“Chúc đội bóng gặt hái thành công ở Champions League, Premier League, FA Cup... Hy vọng đội bóng sẽ giành được cả 4! Lần sau gặp lại, tôi mong tất cả chúng ta sẽ nở nụ cười. Cảm ơn vì 10 năm tuyệt vời. Come on you Spurs!”
Trước trận đấu cuối gặp Newcastle, Son đã tuyên bố trong họp báo:
“Trước khi buổi họp báo bắt đầu, tôi muốn thông báo rằng tôi đã quyết định rời CLB vào mùa hè này. CLB cũng đang hỗ trợ quyết định này của tôi.”
Tottenham từng kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm trong hợp đồng của Son vào tháng 1, kéo dài đến tháng 6/2026. Nhưng giờ đây, anh đã chọn khép lại hành trình ở Bắc London để bắt đầu một chương mới trên đất Mỹ.
(nguồn video: Tottenham Hotspur)