Thủ môn Carlos Kameni (Espanyol 2003/2004): Tuổi 19 bắt chính liên tục, cản phá penalty siêu đỉnh. Sau mùa đó, không bao giờ đạt lại đỉnh cao.
Hàng thủ
Micah Richards (Man City 2007/08): Được gọi lên tuyển Anh ở tuổi 19. Nhưng chấn thương và sự non nớt chiến thuật khiến anh biến mất.
Paul McShane (Hull City 2008/09): Là hòn đá tảng giúp Hull trụ hạng kỳ diệu. Sau đó chìm vào quên lãng khi rớt phong độ và trôi dạt ở giải hạng dưới.
Andre Santos (Arsenal 2011/12): Có vài trận bùng nổ với cú sút xa và bàn thắng... rồi "bay màu" khỏi bóng đá đỉnh cao sau 1 mùa.
Fabian Monzón (Lyon 2011/12): Một mùa đá quá ấn tượng với khả năng leo biên, sút phạt, rê bóng… Sau đó rơi tự do.
Tiền vệ
Eljero Elia (Hamburg 2009/10): Tốc độ, kỹ thuật, highlight liên tục. Được gọi lên tuyển Hà Lan. Nhưng sau đó đánh mất mình vì thái độ và chấn thương.
Michu (Swansea City 2012/13): Ghi 22 bàn mùa đầu tiên ở Premier League. Mùa sau mất hút vì chấn thương và suy giảm thể lực.
Donny van de Beek (Ajax 2018/19): Cỗ máy pressing và ghi bàn của Ajax vào bán kết Champions League. Chuyển sang Man Utd rồi… không ai còn nhớ anh là ai.
Hàng công
Alexandre Pato (AC Milan 2008/09): Ghi 18 bàn mùa đó, đốt cháy Serie A. Nhưng sau đó là 1 chuỗi chấn thương và đi xuống.
Amr Zaki (Wigan 2008/09) Ghi 10 bàn chỉ trong 10 trận đầu Premier League. Sau đó mất hút vì vô kỷ luật và chấn thương.
Adnan Januzaj (Man United 2013/2014): Năm 2013, ra mắt Man Utd khi mới 18 tuổi, ghi cú đúp vào lưới Sunderland, được ví như “cứu tinh thời hậu Sir Alex” nhưng cả sự nghiệp chỉ sống nhờ hào quang của 1 trận ra mắt, rồi lụi tàn dần trong im lặng.