Vào năm 2008, Ange Postecoglou chỉ là một bình luận viên của Fox Sports và cảm thấy mình chẳng còn cơ hội huấn luyện. Giờ đây, ông trở thành HLV người Úc đầu tiên giành danh hiệu lớn ở cấp độ CLB châu Âu.
Postecoglou cùng các cầu thủ Tottenham đã được chào đón như người hùng khi trở về trong chiếc xe buýt mui trần, diễu hành qua các tuyến phố ở Bắc London.
![]() |
Màn ăn mừng rộn ràng diễn ra sau chiến thắng 1-0 trước Manchester United trong trận chung kết Europa League tại Bilbao rạng sáng thứ Năm (giờ Úc).
Chiến thắng này giúp Tottenham giành quyền dự Champions League mùa tới, cũng là danh hiệu đầu tiên của họ sau gần 20 năm chờ đợi. Điều đó càng đặc biệt hơn khi đội bóng hiện đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh và chỉ còn một vòng đấu.
Trong tiếng hò reo cuồng nhiệt từ hàng nghìn người hâm mộ, HLV người Úc mạnh dạn đưa ra dự đoán cho tương lai:
“Tôi nói điều này để lại cho các bạn nhé: Trong tất cả những series truyền hình hay nhất, mùa ba luôn hay hơn mùa hai,” Postecoglou nói trước đám đông đầy phấn khích.
![]() |
Nhà cầm quân 58 tuổi cũng không giấu được sự tự hào về tập thể của mình:
“Tôi thực sự hạnh phúc khi các chàng trai có thể mang về điều này, và đây là lý do vì sao chúng tôi chiến đấu, vì các cổ động viên,” ông chia sẻ.
Suốt mùa giải, Postecoglou đã phải chịu áp lực lớn về chiếc ghế huấn luyện. Tuy nhiên, ông từng khẳng định đầy tự tin hồi tháng 9 năm ngoái: “Tôi luôn giành danh hiệu trong năm thứ hai. Không có gì thay đổi cả. Tôi không nói nếu tôi không tin vào điều đó.”