Thứ Hai, 19/05/2025
Zalo

Amad Diallo: Cất cao giọng giữa nhà hát

Thứ Sáu 08/11/2024 12:23(GMT+7)

Amad Diallo khiến tất cả ngỡ ngàng khi sắm vai người hùng, với cú đúp bàn thắng, giúp Manchester United đánh bại PAOK 2-0, tại lượt trận thứ tư Europa League 2024/25, và là thắng lợi đầu tiên của “Quỷ đỏ” sau 3 trận toàn hòa trước đó.

Old Trafford xưa nay được gọi là “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng trong những ngày trầm luân nguy khốn, dưới triều đại Erik ten Hag, nhiều người mai mỉa đấy chẳng khác gì “Nhà hát của những…cơn ác mộng”. Thế rồi, mọi thứ dần tốt lên từ khi Ruud van Nistelrooy ngồi vào ghế huấn luyện viên tạm quyền.

Trước khi đụng độ PAOK, Manchester United trải qua liên tiếp 2 trận trên sân nhà, và giành những kết quả tích cực (thắng Leicester 5-2 ở League Cup và hòa Chelsea 1-1 tại Premier League). Nghênh chiến nhà đương kim vô địch Hy Lạp, “Quỷ đỏ” có một hiệp 1 khá gian nan, vấp phải sự phản kháng quyết liệt đến từ đối phương, và thậm chí dứt điểm ít hơn PAOK (4 so với 5).

Song, đoàn quân của Ruud van Nistelrooy đã có hiệp 2 quật khởi, trong đó Amad Diallo tỏa sáng rực rỡ, với một cú đúp bàn thắng. Phút 50, từ quả bấm bóng điệu nghệ của Bruno Fernandes, Amad chạy chỗ thông minh để loại bỏ hậu vệ trái Baba Rahman rồi bật cao đánh đầu hóc hiểm tung lưới thủ thành Dominik Kotarski. Đến 77, cầu thủ người Bờ Biển Ngà cướp bóng từ chân của chính Baba Rahman, dẫn thêm vài nhịp, ngắm nghía rồi cứa lòng chân trái, đưa bóng găm thẳng vào khung thành.

Amad Diallo dem ve thang loi cho MU tai cup chau au sau hon 1 nam
Amad Diallo đem về thắng lợi cho MU tại cúp châu Âu sau hơn 1 năm

Ngoài cú đúp bàn thắng vừa đề cập, trong 81 phút xuất hiện trên sân (trước khi được thay thế bởi Mason Mount), Amad Diallo chạm bóng 59 lần, tung ra 20/32 đường chuyền chính xác (tỉ lệ 63%), tạo 1 đường chuyền quyết định, thực hiện 3/5 lần rê bóng thành công, 10/17 tình huống thắng tranh chấp tay đôi, và có 3 cú tắc bóng.

Trận này, Amad Diallo được Ruud van Nistelrooy xếp đá tiền vệ tấn công lệch phải trong hệ thống 4-2-3-1, hợp cùng đội trưởng Bruno Fernandes (giữa) và Alejandro Garnacho (trái), có nhiệm vụ hỗ trợ trung phong cắm Rasmus Hojlund.

Sau hiệp 1 ảm đạm, chàng trai mang áo số 16 khiến cầu trường Old Trafford sôi động hẳn lên. Hậu vệ trái Baba Rahman phía PAOK đã trải qua một đêm bàng hoàng khi phải liên tục đụng độ Amad Diallo. Cầu thủ chạy cánh của Manchester United trấn áp và đe dọa đối thủ bằng tốc độ xé gió, di chuyển mưu mẹo, rê bóng lắt léo, và buộc Baba Rahman mắc sai lầm trong cả hai tình huống dẫn tới bàn thắng cho “Quỷ đỏ”.

Không chỉ đảm đương tốt nhiệm vụ tấn công, cựu cầu thủ Atalanta còn xông xáo lui về hỗ trợ phòng ngự từ xa khi đội nhà chuyển đổi trạng thái. Đặc biệt, anh có không ít những pha chồng biên, phối hợp ăn ý cùng hậu vệ Noussair Mazraoui, tạo nên những đường lên bóng sống động nơi hành lang phải. So với Diogo Dalot và Alejandro Garnacho phía đối diện, trận này, Mazraoui cùng Amad chơi ấn tượng hơn nhiều.

Amad Diallo Cất cao giọng giữa nhà hát 1
 

Từ đầu mùa đến giờ, Amad Diallo ghi 3 bàn (cùng 1 kiến tạo) sau 15 trận, trên mọi đấu trường. Sau giai đoạn thi đấu dưới dạng cho mượn tại Rangers và Sunderland, cùng những chật vật trong quá trình phát triển sự nghiệp, thì thời gian qua, mặc tình hình ngổn ngang trăm mối tơ vò tại đội chủ sân Old Trafford, những tín hiệu tích cực cũng đã đến với Amad.

Dù còn không ít khiếm khuyết, nhưng nhìn từ trận đấu với PAOK vừa qua, có thể nhận thấy Amad Diallo vẫn sở hữu những phẩm chất đặc biệt, chẳng hạn như tốc độ cùng kỹ thuật qua người khéo léo, không ngại va chạm, có nhiều pha xử lý đột biến, và thực hiện một số đường chuyền sáng nước.

Sau khi chia tay Erik ten Hag, Manchester United đã trải qua chuỗi 3 trận bất bại trên mọi đấu trường (2 thắng, 1 hòa), phần nào đó xốc dậy tinh thần trước khi chào đón tân huấn luyện viên Ruben Amorim đến nhận nhiệm vụ. Và với màn thể hiện rực sáng vừa qua, chắc hẳn cũng giúp Amad Diallo thêm tự tin để bước tiếp chặng đường phía trước, nuôi hy vọng về một chỗ đứng vững vàng dưới kỷ nguyên mới.

Paul Scholes khẳng định Amad Diallo xứng đáng đá chính ở MUPaul Scholes khẳng định Amad Diallo xứng đáng đá chính ở MU
Huyền thoại Paul Scholes dành lời khen cho Amad Diallo và cho rằng cầu thủ này xứng đáng có một suất đá chính ở Man United.
Chấm điểm cầu thủ MU trước PAOK: Amad Diallo sáng nhấtChấm điểm cầu thủ MU trước PAOK: Amad Diallo sáng nhất
Amad Diallo lập cú đúp giúp MU đánh bại PAOK với tỷ số 2-0 trên sân nhà, vậy nên cũng dễ hiểu khi anh được Manchester Eveningnews chấm điểm cao nhất bên phía Quỷ đỏ.
Ruud Van Nistelrooy khen ngợi pha cứu thua của Andre OnanaRuud Van Nistelrooy khen ngợi pha cứu thua của Andre Onana
Sau chiến thắng 2-0 của MU trước PAOK ở vòng bảng Europa League, HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy đã khen ngợi pha cứu thua của Andre Onana.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ trật tự Big 6

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Aston Villa đang sống dậy giấc mơ Champions League mùa tới khi chen chân trở lại Top 5 BXH Ngoại hạng Anh 2024/25. Phong độ ấn tượng của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery là một sự tương phản đến gay gắt với hình ảnh bạc nhược của nhiều ông lớn ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Jean-Paul Marat, nhà cách mạng Pháp, từng viết: “Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống” (Tố Hữu dịch), và câu ấy rất hợp với tình cảnh của Manchester City ở mùa giải năm nay, đặc biệt sau thất bại trước Crystal Palace tại trận chung kết FA Cup.

Harry Kane: "Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi"

Harry Kane: Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi

Harry Kane: "Thật tuyệt khi được đứng bên phe ăn mừng. Giờ thì thiên hạ đã bớt giễu cợt tôi"

Đêm đã khuya ở Munich, chính xác là gần nửa đêm, khi Harry Kane xuất hiện. Căn phòng phỏng vấn không có gì nổi bật, không có cửa sổ bên dưới Allianz Arena hoàn toàn đối lập với bầu không khí huyên náo bên ngoài - nơi pháo hoa rực sáng, bia tràn ngập và tiếng reo hò ngập trời khi Bayern Munich ăn mừng chức vô địch quốc gia thứ 34 của họ. Có điều gì đó khác lạ ở Kane, và không chỉ là tấm huy chương vàng lấp lánh ở cổ.  

Xem thêm
top-arrow
X