Hàng tiền vệ của Real đang có nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng không phải ai cũng sẽ được ra sân ở trận ‘Siêu kinh điển’ vào Chủ nhật tuần này.
Những ai sẽ xuất hiện trong đội chính ở trận đấu với Barca sắp tới luôn được HLV Jose Mourinho giữ bí mật. Bản thân “Người đặc biệt” chỉ đến sau trận đấu với Ajax mới nghĩ tới đối thủ “không đội trời chung”.
Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội đang là 8 điểm. Thế nên, sắp tới có thể xem là một trong những trận đấu quan trọng nhất của Mourinho kể từ khi ông đặt chân tới La Liga làm việc. Bởi một trận thua, đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa Barca và Real sẽ lên tới 11 điểm.
Kaka dần tìm lại mình trong màu áo Real
Ronaldo đã tìm lại duyên ghi bàn, với hai cú hat-trick liên tiếp trong vòng một tuần. Hàng thủ cũng đã thi đấu ổn sau khi Sergio Ramos chứng tỏ giữa anh và Mourinho chẳng có vấn đề gì. Vì thế, câu hỏi được nhiều Madridista quan tâm vào lúc này là ai sẽ xuất hiện ở hàng tiền vệ, đặc biệt ở vị trí tấn công, lầm cầu nối giữa hàng thủ và hàng tiền đạo trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.
Cách đây chừng một tháng, không ít người sẽ “đánh cược” vào Mesut Ozil hoặc Luka Modric, nhưng nay thì Kaka cũng đang nổi lên như là cái tên xứng đáng có mặt trong đội hình chính sau màn trình diễn xuất sắc ở trận đấu với Ajax hồi giữa tuần.
Theo một cuộc khảo sát nhanh do tờ Marca tiến hành, có tới 68% độc giả tin rằng, Kaka sẽ sát cánh cùng Di Maria, Ronaldo và Benzema ở trận đấu với Barca. Nhưng quyền quyết định cuối cùng là thuộc về Mourinho, người mà khi vừa đặt chân tới sân Bernabeu đã yêu cầu ngài Perez mua Ozil và mới đây là Modric.
Tiền vệ người Croatia đã không chơi một phút nào ở trận đấu với Ajax, nhưng mỗi khi được ra sân, cựu cầu thủ của Tottenham được lại được ấn tượng ở những pha đi và chuyền bóng tinh tế.
Trong khi Mesut Ozil luôn chơi tốt mỗi khi đặt chân tới sân Nou Camp. Điển hình như mùa giải trước, cầu thủ người Đức đã góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc 2-1 của Real trước Barca, qua đó tạo bước ngoặt lớn để “Kền kền trắng” giành chức vô địch vào cuối mùa giải.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, Mourinho không còn đặt nhiều niềm tin vào Ozil. Minh chứng là ở trận đấu với Deportivo, tiền vệ người Đức rời sân khi hiệp hai bắt đầu. Lý giải cho quyết định này, Mourinho nói rằng ông muốn các cầu thủ phải thể hiện một phong độ cao hơn mức bình thường.
Một khả năng khác có thể xẩy ra: vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ cất Ozil, Modric và Kaka trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, “Người đặc biệt” sẽ sử dụng lối chơi phòng thủ sở trường, với 3 tiền vệ chơi theo thiên hướng phòng ngự, gồm Alonso, Khedira và Essien. Chỉ khi có biến, Mourinho mới tung hết các "con bài" tấn công của mình giống như cách mà ông đã làm ở trận đấu với Man City tại vòng bảng Champions League.
(Theo VTC)
- Nhận kết quả La Liga nhanh nhất, soạn: BD TBN gửi 6289
- Nhận tỷ lệ cá cược Champions League, soạn: BD TL TBN gửi 6289
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Mùa giải cảm xúc đang chờ đợi CLB Công an Hà Nội
Mùa giải cảm xúc đang chờ đợi CLB Công an Hà Nội
Kylian Mbappe đối đầu PSG: Oan gia ngõ hẹp
Kylian Mbappe đối đầu PSG: Oan gia ngõ hẹp
Hành trình trưởng thành của Achraf Hakimi
Hành trình trưởng thành của Achraf Hakimi
Fluminense và hành trình đi tìm "công bằng" ở Club World Cup
Fluminense và hành trình đi tìm "công bằng" ở Club World Cup
Thiago Silva: Can trường trong chiến bại
Thiago Silva: Can trường trong chiến bại
Phát súng lệnh của Joao Pedro
Phát súng lệnh của Joao Pedro
Pro Từ bỏ Benjamin Sesko, chiêu mộ Viktor Gyokeres: Arsenal mùa tới sẽ đáng sợ gấp bộ phần
Pro Từ bỏ Benjamin Sesko, chiêu mộ Viktor Gyokeres: Arsenal mùa tới sẽ đáng sợ gấp bộ phần
Nghệ thuật truyền lửa trong phòng thay đồ: Từ Rafael Benitez, Mikel Arteta đến Thiago Silva
Nghệ thuật truyền lửa trong phòng thay đồ: Từ Rafael Benitez, Mikel Arteta đến Thiago Silva
Tham vọng của CLB HAGL sau bản hợp đồng với HLV thủ môn mới
Tham vọng của CLB HAGL sau bản hợp đồng với HLV thủ môn mới
Chelsea: Ông vua đá phạt góc ngắn mùa hè này
Chelsea: Ông vua đá phạt góc ngắn mùa hè này
Thoạt nhìn, bàn thắng quyết định của Chelsea vào lưới Palmeiras trông khá vụng về.