Thứ Hai, 30/06/2025
Zalo

20h30 ngày 24/2, Man City - Chelsea: Khi phải sống dưới cái bóng của MU

Chủ Nhật 24/02/2013 06:27(GMT+7)

(Bongda24h) - Khi khoảng cách với Manchester United đang là 15 điểm, một kết quả hòa cũng đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Roberto Mancini chấp nhận giương cờ trắng đầu hàng. Nhưng liệu Man City có thể vượt qua thử thách cam go này khi đối thủ trước mặt họ là Chelsea.

Đêm qua, MU nhẹ nhàng đánh bại Queen Park Rangers ngay trên đất khách với tỉ số 2-0, qua đó tạm thời nới rộng khoảng cách với Manchester City lên thành 15 điểm. Đó vốn đã là khoảng cách quá lớn cho mọi hi vọng đuổi kịp nhưng ở thời điểm này, Man City còn vấp phải một khó khăn nữa. Đêm nay, họ sẽ phải chạm trán Chelsea và có thể cái khoảng cách mênh mông ấy sẽ không chỉ là tạm thời nữa nếu The Citizens để đội khách đánh bại trên sân Etihad.

Ba trận gần nhất ở Premier League, Man City chẳng giành được chiến thắng nào với hai trận hòa và một trận thua. Còn Chelsea cũng chẳng khá hơn là bao với thành tích hòa một, thua một và thắng một. Cả Chelsea và Man City đều có quá nhiều điểm chung trong cuộc đại chiến lần này. Man City đang là đội có thành tích thi đấu trên sân nhà tốt thứ hai trong mùa này, còn Chelsea cũng có thành tích thi đấu tốt thứ hai nhưng lại ở sân khách. Điều đáng nói là Manchester United đang dẫn đầu cả hai hạng mục nói trên. Và có lẽ trận đại chiến đêm nay sẽ chỉ là cuộc đối đầu của những kẻ cạnh tranh cho vị trí tham dự Champions League.

Torres
Liệu Torres có còn được tin tưởng trong trận đại chiến với Man City?

Khi cái bóng của MU là quá lớn

Đến thời điểm hiện tại, đa phần người hâm mộ không còn tin vào khả năng Man City sẽ lật ngược thế cờ trong những vòng cuối như mùa trước dù hi vọng vẫn còn. Lúc này, thầy trò Roberto Mancini chỉ còn biết chạy đua trong vô vọng khi họ đã tự bắn vào chân mình với quá nhiều bất ổn được chỉ ra. "Cơn bão" CAN Cup quét qua khiến Man City mất đi Yaya Toure - trụ cột nơi tuyến giữa. Đó là chưa kể đến hàng công thi đấu với phong độ thất thường khiến Man City không còn giữ được hình ảnh đáng sợ như mùa trước. Hình ảnh của Man City đang trái ngược hoàn toàn với MU khi "Quỉ đỏ" đang bay cao với hàng công "khủng" gồm Van Persie - Chicharito - Rooney. Còn Man City biết trông đợi vào ai đây? Aguero hay Tevez. Dzeko là chân sút tốt nhất của Man City trong quãng thời gian gần đây với sáu bàn ghi được trong bảy trận gần nhất ra sân tại Premier League nhưng anh chỉ luôn được coi là một "siêu dự bị". Thậm chí, Dzeko có thể sẽ bị bán vào cuối mùa. Khi chân sút hiệu quả nhất còn đang bị đe dọa về tương lai, thật chẳng khó hình dung ra sự hỗn loạn tại sân Etihad dẫn đến những kết quả bết bát trên sân.

Hàng công cũng là nỗi sợ của Chelsea. Dù HLV Benitez ra sức bảo vệ Torres nhưng rõ ràng không thể phủ nhận rằng "El Nino" chẳng bao giờ lấy lại phong độ đỉnh cao được nữa. Nhưng Benitez lại không thể loại Torres ra được nếu không muốn mất ghế, bởi chỉ thị của chủ tịch Abramovic là phải trao thật nhiều cơ hội cho Torres. Thế nên dù đang có Demba Ba thi đấu tương đối hiệu quả nhưng Torres vẫn được trọng dụng. Việc đó vô hình chung đang trở thành gánh nặng cho Chelsea bởi lẽ khi các chân sút không thể tận dụng cơ hội để làm bàn, những đồng đội tuyến dưới sẽ phải vất vả gấp đôi.

Trận đấu sắp tới, cả Man City và Chelsea có lẽ đều tung ra đội hình tấn công mạnh nhất để giành chiến thắng bởi họ không được phép hòa chứ đừng nói là thua. Nếu không thắng, Man City coi như đã giương cờ trắng đầu hàng MU, còn Chelsea có khả năng bị Tottenham đẩy xuống vị trí thứ tư bất cứ lúc nào. HLV Roberto Mancini sẽ để chân sút tốt nhất của ông là Dzeko thi đấu cao nhất với bộ ba Silva - Aguero - Milner hỗ trợ ở dưới cùng Yaya Toure làm nhiệm vụ tiền vệ con thoi. Còn về phía Chelsea, HLV Benitez có lẽ sẽ để Demba Ba ra sân thay vì tiếp tục mạo hiểm dùng Torres. Chìa khóa của trận đấu sẽ nằm ở việc đội nào biết tận dụng cơ hội tốt hơn.

Sẽ là một trận đấu quyết liệt, bởi họ buộc phải thắng...

Đội hình dự kiến:

Man City (4-2-3-1): Joe Hart - Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy - Yaya Toure, Javi Garcia - David Silva, Aguero, Milner - Dzeko

Chelsea (4-2-3-1): Cech - Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Ashley Cole - Lampard, Ramires - Mata, Hazard, Moses - Demba Ba

Tỉ số dự kiến: Man City 2-1 Chelsea

  • Như Đạt  

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

VIDEO: Teddy Sheringham: Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

Chiều ngày 29/6, huyền thoại Manchester United: Teddy Sheringham cùng các huyền thoại Manchester Reds đã có buổi trải nghiệm hệ thống y tế hiện đại và buổi giao lưu đặc biệt cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội. Trong không khí ấm áp và sôi động, cựu tiền đạo Quỷ đỏ không giấu được sự xúc động trước sự chào đón cuồng nhiệt từ đông đảo cổ động viên Việt Nam.

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

VIDEO: Teddy Sheringham: Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

Trong buổi giao lưu thân mật cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United, Teddy Sheringham, đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về khoảnh khắc huy hoàng năm 1999 và ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Video

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Xem thêm
top-arrow
X