Chủ Nhật, 29/06/2025
Zalo

22h ngày 19/8, sân Etihad, Manchester City - Southampton: Mưa bàn thắng?

Chủ Nhật 19/08/2012 09:07(GMT+7)

(Bongda24h) - Hôm qua người ta đã chứng kiến Swansea quật ngã QPR 5-0 trên sân khách, Fulham cũng nã 5 bàn không gỡ vào lưới Norwich City. Hôm nay, tại Etihad, mọi thứ có diễn ra tương tự?

Có lẽ là không, vì Southampton cũng là đội bóng cực kì xuất sắc trong tấn công: Rickie Lambert, chủ công của họ trung bình ghi được 30 bàn thắng trong mùa giải vừa qua, tại các giải thấp hơn Premier League ở Anh. Không thể coi thường một tiền đạo như vậy, đặc biệt là khi biết anh khá dày dạn kinh nghiệm (sinh năm 1982). Nên nhớ rằng Southampton là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại Championship năm ngoái với 85 lần làm tung lưới đối phương.

Còn Man City? Họ là đương kim vô địch Premier League với 93 lần nổ súng trong cả mùa giải năm ngoái. Sergio Aguero là đầu tàu, lĩnh xướng hàng công của Man City trong trận đấu này và anh sẽ là mối nguy thường trực với bất kì hàng phòng ngự nào. Với Southampton, một hàng phòng ngự chưa có nhiều kinh nghiệm tại Premier League, Aguero cùng những Tevez, Nasri hay Yaya Toure sẽ có nhiều cơ hội để bắn phá hơn.

Vì những lí do mang tính thống kê đó, có thể hi vọng đây sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng. Nhưng trên thực tế, có lẽ bàn thắng đến với Man City nhiều hơn là đến với Southampton.

Man City chelsea
Chờ đợi màn trình diễn thuyết phục từ Man City


Thứ nhất, 93 bàn thắng của Man City ghi được chỉ trong vỏn vẹn 38 trận đấu, còn 85 bàn của Southampton được thực hiện trong 46 trận. Thứ hai, hàng phòng thủ của Man City vững chắc hơn của Southampton rất nhiều. Zabaleta, Kompany, Lescott và Clichy đều là những hậu vệ có số má tại Premier League. Hàng phòng ngự của Southampton chưa cho chúng ta nhiều thông tin, nhưng khả năng cao là Man City sẽ áp đảo trong trận đấu tới. Thứ ba, Aguero là tiền đạo đã chứng minh được đẳng cấp trên trường quốc tế, và các cái tên khác của Man City cũng vậy. Với Southampton, họ không có nhiều ngôi sao trong đội hình. Người ta chỉ chú ý đến Rickie Lambert khi Southampton dành vé thăng hạng. Thứ tư, những đội bóng mà Man City chọc thủng lưới đều có đẳng cấp cao hơn Southampton, ít nhất là về mặt lí thuyết: giải đấu hạng trên phải có chất lượng cao hơn giải đấu hạng dưới. 85 bàn thắng mà Southampton ghi được đều được ghi ở Championship, và Championship thì không phải Premier League. Thứ Năm, đây là Etihad.

Man City mạnh hơn Southampton rất nhiều, điều đó là không phải bàn cãi. Thực ra cũng không có quá nhiều điều để nói trước trận đấu này, mọi thứ đang diễn tiến hoàn toàn nghiêng về phía Man City. Gaston Ramirez, hợp đồng sáng giá của Southampton chưa đủ điều kiện để vào sân trong trận đấu này. Trong đội hình của tân binh Premier League cũng có khá nhiều cái tên mới, chưa thể hòa nhập ngay với toàn đội: Nathaniel Clyne, Steven Davis và Jay Rodriguez. Bên phía Man City, Joe Hart trở lại sau chấn thương lưng và sẵn sàng thay thế Costel Pantillimon, người đã chứng tỏ chuyên môn và tâm lí yếu kém trong đợt tập huấn trước mùa bóng. Gareth Barry và Micah Richards không thể thi đấu vì những lí do khác nhau, nhưng Zabaleta và Nigel De Jong là những sự thay thế tốt trong hoàn cảnh đối thủ không quá mạnh. Đá chính trên hàng công sẽ là Tevez và Aguero, nhưng Dzeko và Balotelli luôn sẵn sàng nếu Man City lâm vào cảnh bế tắc.

Điều Man City cần làm là tránh sự chủ quan. Tại Premier League, chủ quan là chết, nên các nhà ĐKVĐ phải tôn trọng đối thủ và chơi hết sức mình.

Đội hình dự kiến
:

Manchester City: Hart - Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy - Yaya Toure, De Jong, Silva, Tevez, Nasri - Aguero.

Southampton: K Davis - Clyne, Fonte, Hooiveld, Fox - Guly, Schneiderlin, S Davis, Lallana - Rodriguez, Lambert.

Thông tin bên lề:

- 55/57 điểm là thành tích Man City đạt được trong mùa giải năm ngoái trên sân nhà.

- Man City đang bất bại 29 trận trên sân nhà, trong đó có 27 trận thắng.

- 3 năm gần đây chỉ có Blackpool là tân binh thắng trận mở màn mùa bóng mới.

- Điều kì lạ là trong 16 trận gần đây giữa Man City và Southampton, đội khách thắng 7 lần, đội chủ nhà thắng 4.

- Lần gặp nhau gần đây nhất giữa 2 đội đã cách đây 5 năm.
  • Thành Nguyễn



 

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

VIDEO: Teddy Sheringham: Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

Chiều ngày 29/6, huyền thoại Manchester United: Teddy Sheringham cùng các huyền thoại Manchester Reds đã có buổi trải nghiệm hệ thống y tế hiện đại và buổi giao lưu đặc biệt cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội. Trong không khí ấm áp và sôi động, cựu tiền đạo Quỷ đỏ không giấu được sự xúc động trước sự chào đón cuồng nhiệt từ đông đảo cổ động viên Việt Nam.

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

VIDEO: Teddy Sheringham: Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

Trong buổi giao lưu thân mật cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United, Teddy Sheringham, đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về khoảnh khắc huy hoàng năm 1999 và ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam.

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Video

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Xem thêm
top-arrow
X