Chủ Nhật, 29/06/2025
Zalo

Chelsea muốn biến Lukaku thành cầu thủ đắt giá thứ tư lịch sử

Thứ Tư 03/08/2016 08:01(GMT+7)

(Bongda24h.vn) – Chelsea đã đưa ra lời đề nghị cuối cùng dành cho Everton trong thương vụ Romelu Lukaku và nếu đội bóng vùng Merseyside chấp nhận, tiền đạo đội tuyển Bỉ sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ tư trong lịch sử.

Giới truyền thông xứ sở sương mù vừa đồng loạt đưa tin rằng Chelsea đã quyết định nâng giá hỏi mua chân sút số 1 của Bỉ, sau khi con số 59 triệu bảng (70 triệu Euro) của họ nhanh chóng bị Everton từ chối. Đội bóng chủ sân Goodison Park muốn có tối thiểu 75 triệu bảng (89 triệu Euro) để sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Số tiền mà Chelsea đặt lên bàn đàm phán lần này dù không đến 75 triệu nhưng cao hơn đề nghị ban đầu rất nhiều. Cho dù thông tin giữa các mặt báo Anh không giống nhau về số tiền mà Chelsea sẽ bỏ ra, nhưng họ chắc chắn rằng nếu Everton nhận lời, Lukaku sẽ trở thành cầu thủ đắt giá bậc nhất lịch sử, chỉ sau Gareth Bale, Ronaldo và Higuain.

Lukaku
Lukaku trong trận giao hữu mới nhất của Everton

Cụ thể, tờ The Times và beIN Sport đều xác nhận rằng Chelsea đã chồng 67 triệu bảng (80 triệu Euro) lên bàn đàm phán và con số hoàn toàn có thể khiến Everton mủi lòng. Theo Telegraph, Chelsea thậm chí còn chi ra hẳn 70 triệu bảng (khoảng 83 triệu Euro) còn tờ Standard lại khẳng định Everton sẽ nhận được 60 triệu bảng (71 triệu Euro) cùng tiền đạo Loic Remy nếu như họ để Lukaku ra đi. Everton không thiếu tiền nhưng với những lời đề nghị có trọng lượng như vậy, họ sẽ phải xem xét kỹ càng.

Cách đây hai năm, Chelsea đã để Lukaku cập bến Goodison Park với giá chỉ 28 triệu bảng. Trong bối cảnh tiền đạo 23 tuổi này toả sáng rực rỡ cùng Everton và đội tuyển Bỉ, Chelsea rất muốn đưa anh trở lại Stamford Bridge. Nhưng vào thời điểm giá trị của các cầu thủ tăng phi mã, chủ tịch Abramovic cần phải chi đậm để đưa Lukaku trở lại mái nhà xưa. HLV Antonio Conte đặc biệt ưa thích tiền đạo người Bỉ bởi anh sẽ đóng vai trò giống như Pelle tại ĐT Italia, với nhiệm vụ làm tường đầy hiệu quả. Trong trường hợp Everton đồng ý bán Lukaku cho Chelsea, khả năng Diego Costa ra đi là rất lớn.

Hàn Phi

Xem trực tiếp bóng đánhận định bóng đá chính xác nhất.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

VIDEO: Teddy Sheringham: Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

Trong buổi giao lưu thân mật cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United, Teddy Sheringham, đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về khoảnh khắc huy hoàng năm 1999 và ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam.

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Video

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Xem thêm
top-arrow
X