Thứ Hai, 30/06/2025
Zalo

Chelsea muốn có Lennon !

Thứ Hai 06/11/2006 11:04(GMT+7)

Sau Ashley Cole, Aaron Lennon có thể sẽ là tuyển thủ Anh tiếp theo gia nhập đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng. BLĐ Chelsea rất ấn tượng với sự tiến bộ của tài năng trẻ được xem là người thừa kế của Beckham ở đội tuyển Anh, và chấp nhận trả khoản tiền 20 triệu bảng cho Tottenham để có được anh vào đầu năm 2007.

Hợp đồng hiện tại giữa Lennon và Tottenham vẫn còn hiệu lực thêm 3 năm rưỡi nữa. Bất cứ CLB nào muốn có được cầu thủ chạy cánh phải mới 19 tuổi này đều phải bỏ ra không dưới 20 triệu bảng. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của Chelsea cho biết ĐKVĐ giải Ngoại hạng dự kiến chỉ chi một phần số tiền trên và các thêm một trong số các cầu thủ dự bị hiện tại.

Nhiều khả năng người bị đem ra làm "vật thế" sẽ là Shaun Wright-Phillips. Cựu cầu thủ của Man.City gia nhập sân Stamford Bridge năm ngoái với mức phí chuyển nhượng lên đến 21 triệu bảng nhưng lại tiến bộ rất chậm và bị HLV Mourinho chê là ít tiềm năng phát triển hơn so với Lennon. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha càng ấn tượng hơn khi chứng kiến bàn thắng cùng màn trình diễn tuyệt vời của tiền vệ này trong thắng lợi 2-1 của Tottemham trước Chelsea hôm qua.

Hy vọng thành công của đội ĐKVĐ giải Ngoại hạng trong thương vụ này là tương đối lớn bởi HLV Martin Jol của Tottenham đã nhiều lần công khai sự ngưỡng mộ đới với Shaun Wright-Phillips từ thời anh này còn là khoác áo Man.City. Vì vậy, nếu Chelsea đưa ra số tiền đền bù thỏa đáng và các thêm con trai nuôi của chân sút huyền thoại Ian Wright, việc nhà cầm quân người Hà Lan chấp thuận để Lennon chuyển sang sân Stamford Brigde chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dù Lennon đã có tên trong danh sách đăng ký dự Cup UEFA của Tottenham mùa này nhưng nếu đến Chelsea vào tháng một tới, thì anh vẫn có thể khoác áo đội này ở Champions League. Theo quy định mới của UEFA, mỗi CLB tham dự sân chơi số một châu lục được phép bổ sung 3 cầu thủ trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, và một trong số đó có thể đã được đăng ký thi đấu ở Cup UEFA.

Ngoài sức hút từ Champions League, chế độ đãi ngộ cũng là cơ sở để Chelsea tin rằng họ sẽ thuyết phục được tiền vệ phải triển vọng nhất của bóng đá Anh hiện nay đến với sân Stamford Brigde. Mức lương hiện tại của Lennon ở Tottenham là 25000 bảng một tuần, nhưng nếu chấp nhận về dưới trướng HLV Mourinho, con số trên sẽ ngay lập tức nhân đôi, chưa kể vô số khoản hậu đãi khác.

Tuy nhiên, có một điều mà chắc chắn Chelsea sẽ không thể đảm bảo cho Lennon như những gì mà anh đang nhận được tại Tottenham, đó là cơ hội được góp mặt trong đội hình xuất phát. Chẳng nói đâu xa, Shaun Wright Phillips chính là ví dụ điển hình nhất cho chân lý một CLB lớn chưa chắc đã là môi trường lý tưởng để các cầu thủ trẻ phát huy tiềm năng của mình. Cựu tiền vệ Man City này đã tự hủy hoại tiền đồ tươi sáng của mình khi gật đầu chấp nhận lời để nghị của đội bóng áo xanh để rồi chỉ được đá đúng 12 trận ở giải Ngoại hạng và rồi đánh bóng băng ghế dự bị từ gần một năm rưỡi qua.

Cũng với ngần ấy thời gian, dù liên tiếp bị chấn thương hành hạ, Lennon vẫn được HLV Martin Jol cho ra sân tới 26 trận. Nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng những pha đi bóng tốc độ bên cánh phải sớm giúp anh chiếm được một vị trí chính thức ở sân White Hart Lane và tìm được sự thừa nhận ở cấp độ đội tuyển. Sau khi lên thay người tiền nhiệm Sven Eriksson, HLV trưởng ĐT Anh McClaren ngay lập tức tuyên bố Lennon sẽ là ưu tiên số một của ông ở vị trí tiền vệ phải, thay thế cựu thủ quân David Beckham. Chính vì vậy, Lennon và người đại diện của anh sẽ cân nhắc kỹ trước khi xem xét liệu có nên chấp nhận lời đề nghị từ phía Chelsea hay không.

Theo VnExpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

VIDEO: Teddy Sheringham: Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

Chiều ngày 29/6, huyền thoại Manchester United: Teddy Sheringham cùng các huyền thoại Manchester Reds đã có buổi trải nghiệm hệ thống y tế hiện đại và buổi giao lưu đặc biệt cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội. Trong không khí ấm áp và sôi động, cựu tiền đạo Quỷ đỏ không giấu được sự xúc động trước sự chào đón cuồng nhiệt từ đông đảo cổ động viên Việt Nam.

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

VIDEO: Teddy Sheringham: Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

Trong buổi giao lưu thân mật cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United, Teddy Sheringham, đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về khoảnh khắc huy hoàng năm 1999 và ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Video

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Xem thêm
top-arrow
X