Thứ Hai, 30/06/2025
Zalo

David Moyes phải dùng Rooney thế nào?

Thứ Ba 11/02/2014 07:36(GMT+7)

David Moyes không thể chần chừ hơn nữa, đã tới lúc ông để Rooney "danh chính ngôn thuận" đeo chiếc băng thủ quân của Quỷ đỏ.

Trong bài phát biểu mới đây, HLV của Everton - Roberto Martinez đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Wayne Rooney, đồng thời khẳng định chính anh chứ không phải Juan Mata, mới là linh hồn thực sự trong lối chơi của Man United. Vị HLV này cũng cho rằng Rooney xứng đáng được David Moyes trao cho chiếc băng đội trưởng danh giá tại sân Old Trafford.

van persie rooney
 

Quan điểm đúng đắn của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã một lần nữa được khẳng định sau khi chứng kiến màn trình diễn của Rooney trong trận hòa 2-2 với Fulham. Trong tình huống tấn công của Fulham diễn ra vào cuối hiệp 1, Kieran Richardson đã dễ dàng dùng tốc độ để vượt qua Nemanja Vidic trước khi tạo ra đường căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm khung thành của thủ môn David de Gea. Đường chuyền của Richardson đã bị chặn đứng bởi...Rooney với pha băng về hỗ trợ phòng ngự khiến cả sân vận động Old Trafford phải ngỡ ngàng.

Không dừng lại ở đó, trong tình huống tổ chức tấn công của MU ở những giây cuối cùng của trận đấu, tiền đạo người Anh đã thực hiện một pha dốc biên thần tốc trước khi thực hiện pha tạt bóng vào phía trong cho các đồng đội, đó cũng là quả tạt thứ 81 của Quỷ đỏ trong suốt 90 phút của trận đấu. Những nỗ lực của Rooney dù không thể giúp MU có được một chiến thắng trước Fulham, nhưng "gã Shrek" chứng minh anh sẵn sàng xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào đội bóng cần tới sự có mặt của mình, giống như những gì mà anh vẫn thường thể hiện kể từ khi đặt chân tới Old Traofford.

Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Rooney lại phải thực hiện nhiệm vụ của một tiền vệ cánh, hay thậm chí là hậu vệ khi vị trí của anh là ở trên hàng tiền đạo? Câu trả lời chính là sự "xung đột vị trí" giữa Rooney và Mata khi cả hai đều sở hữu quá nhiều nét tương đồng trong lối chơi và cách thức di chuyển.

David Moyes đã cố gắng hóa giải điều này bằng cách bố trí Mata đá lệch sang bên phía cánh phải. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha với thói quen di chuyển vào trung lộ đã khiến anh và Rooney thường xuyên dẫm chân nhau trong các tình huống tấn công của Quỷ đỏ.

Rõ ràng, cả Rooney và Mata đều muốn đóng vai trò "nhạc trưởng" trong lối chơi của MU. Bởi vậy, khi Mata vẫn được cho phép đá tự do theo ý mình thì Rooney nghiễm nhiên sẽ phải nhường đất diễn cho người đồng đội mới.

Thay vì đá ngay sau lưng Van Persie, chân sút người Anh thường xuyên phải di chuyển về trung tâm hoặc dạt ra 2 cánh, điều khiến cho David Moyes gặp không ít rắc rối trong việc kết hợp bộ ba Mata - Rooney - Van Persie.

Để giải quyết được bài toán này, chiến lược gia người Scotland cần phải dứt khoát trong việc lựa chọn một thủ lĩnh thực thụ cho lối chơi của MU. Giải pháp được đưa ra là ông nên trao cho Rooney chiếc băng đội trưởng.
Khi đó, dưới sự chỉ huy của "số 10", Mata sẽ phải bó hẹp phạm vi hoạt động của mình hơn và Rooney cũng được trở lại với vai trò "nhạc trưởng" quen thuộc.

Tất nhiên, việc Rooney đeo băng đội trưởng cũng đồng nghĩa với rất nhiều rủi ro có thể xảy ra với cá nhân David Moyes, nhất là khi giữa ông và cậu học trò của mình luôn tồn tại những mâu thuẫn trong nhiều năm qua. Bản thân chiến lược gia người Scotland cũng từng không ít lần thừa nhận rằng ông rất sợ mối quan hệ giữa mình và Rooney sẽ trở nên căng thẳng hơn.

Nhưng trong tình thế khó khăn hiện tại, MU đang thực sự cần vị thủ lĩnh có tiếng nói như Roy Kean hay Vidic trước đây. David Moyes không thể chần chừ hơn nữa, đã tới lúc ông để Rooney "danh chính ngôn thuận" đeo chiếc băng thủ quân của Quỷ đỏ. Khi đó, anh sẽ trở thành chất xúc tác giúp Moyes giải quyết được bài toán hàng công đang khiến ông đau đầu.

Theo VTC

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

VIDEO: Teddy Sheringham: Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ

VIDEO: Teddy Sheringham: "Sẽ quay lại Việt Nam vì tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ"

Chiều ngày 29/6, huyền thoại Manchester United: Teddy Sheringham cùng các huyền thoại Manchester Reds đã có buổi trải nghiệm hệ thống y tế hiện đại và buổi giao lưu đặc biệt cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Tâm Anh, Hà Nội. Trong không khí ấm áp và sôi động, cựu tiền đạo Quỷ đỏ không giấu được sự xúc động trước sự chào đón cuồng nhiệt từ đông đảo cổ động viên Việt Nam.

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

VIDEO: Teddy Sheringham: Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

Trong buổi giao lưu thân mật cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United, Teddy Sheringham, đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về khoảnh khắc huy hoàng năm 1999 và ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Video

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Xem thêm
top-arrow
X