Chủ Nhật, 18/05/2025
Zalo

Được "ưu ái", Sir Alex vẫn rất bức xúc với .... trọng tài

Thứ Hai 06/02/2012 02:34(GMT+7)

(Bongda24h) - Được trọng tài vay một trả hai, ấy vậy mà Sir Alex Ferguson vẫn cảm thấy bực mình với công tác cầm cân nảy mực ở trận hòa 3-3 với Chelsea vừa qua.

Nói trọng tài H.Webb đã vay một trả hai bởi ở đầu trận, trong tình huống Welbeck bị phạm lỗi ở phút 11, ông đã không cho Man Utd được hưởng pha đá 11m, dù cho pha quay chậm chỉ ra khá rõ lỗi của hậu vệ Chelsea. Rồi sau khi Man Utd liên tiếp dính những bàn thua, ông vua áo đen cũng liên tiếp hào phóng tặng cho Quỷ đỏ những bàn thắng. Đầu tiên là pha cài người rồi ngã rất chủ động của Evra, tình huống mà nhiều trọng tài sẽ bỏ qua cho chủ nhà. Sau đó, rõ ràng nhất, là tình huống Welbeck tự vấp vào chân David Luiz rồi ngã lăn ra. Nếu có xem đi xem lại cả trăm lần, chắc những fan yêu mến Man đỏ nhất cũng phải ngượng ngùng mà thốt lên rằng: “Ôi, Man đỏ!”.

Nói là bức xúc nhưng trong lòng Alex Ferguson hẳn cũng thấy mình gặp may

Đó là những tiền đề cực kỳ vững chãi mang lại 1 điểm cho thầy trò Alex Ferguson. Thế nhưng, ông già mũi đỏ này vẫn có thể tìm ra những điểm bất cập, dĩ nhiên là theo xu hướng bất lợi cho Man Utd để chỉ trích: “Tôi cho rằng Gary Cahill (trong tình huống nhoài người cản phá Welbeck ở phút 11) xứng đáng bị truất quyền thi đấu. Bởi pha bóng này, anh ta đã vào bóng từ phía sau, khiến Welbeck lỡ mất cơ hội đối mặt thủ môn. Tôi không trách Howard Webb mà trách vị trọng tài biên. Bởi tình huống diễn ra ngay trước mắt ông ta. Nếu chính xác, chắc chắn đó phải là một thẻ đỏ và chưa biết thế trận sẽ xoay theo kịch bản nào. Rồi một tình huống nữa, khi Ashley Young bị kéo rất lộ liễu ở ngay sát đường biên dọc. Vậy mà vị trợ lý cũng làm ngơ. Đừng nói là tại Old Trafford, họ sẽ đưa ra quyết định có lợi cho Man Utd, vì tôi chẳng thấy điều này xảy ra bao giờ cả”.

Quên đi nỗi uất ức về 2 trọng tài biên, dĩ nhiên Sir Alex vẫn dành cho các học trò lời tán dương không ngớt: “Tôi tự hào về những gì các học trò đã thể hiện. Thật không dễ lội ngược dòng nước khi bị dẫn tới 0-3. Thật ra, tôi nên để Chicharito đá ngay từ đầu, vì chí ít thì anh ấy cũng tạo ra nhiều xáo trộn trong hàng thủ đối phương hơn. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn hài lòng về pha lập công của anh ấy. Còn Dea Gea, anh ấy thật xuất sắc. Pha cản phá cú đá phạt của Mata thật không chê vào đâu được”.

Lam Ngọc (Theo Sky Sports)

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): "Đại bàng" sải cánh

Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): Đại bàng sải cánh

Pro Nhận định Crystal Palace vs Wolves (02h00 ngày 21/5): "Đại bàng" sải cánh

Crystal Palace đang đứng trước thời cơ khép lại mùa giải Premier League 2024/25 một cách mỹ mãn khi chỉ cần thêm 1 điểm để lần đầu tiên sau hơn 30 năm vượt mốc 50 điểm ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Trong bối cảnh Wolves luôn lép vế tại Selhurst Park và thi đấu bạc nhược trên sân khách, thầy trò Oliver Glasner có lý do để mơ về một chiến thắng trọn vẹn cùng cột mốc lịch sử.

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ trật tự Big 6

Ma thuật của Unai Emery đang giúp Aston Villa phá vỡ "trật tự Big 6"

Aston Villa đang sống dậy giấc mơ Champions League mùa tới khi chen chân trở lại Top 5 BXH Ngoại hạng Anh 2024/25. Phong độ ấn tượng của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery là một sự tương phản đến gay gắt với hình ảnh bạc nhược của nhiều ông lớn ở giải Ngoại Hạng Anh mùa này.

Video

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!

Manchester City thất bại tại chung kết FA Cup: "Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống!"

Jean-Paul Marat, nhà cách mạng Pháp, từng viết: “Người ta lớn bởi vì ngươi quỳ xuống” (Tố Hữu dịch), và câu ấy rất hợp với tình cảnh của Manchester City ở mùa giải năm nay, đặc biệt sau thất bại trước Crystal Palace tại trận chung kết FA Cup.

Xem thêm
top-arrow
X