Chủ Nhật, 29/06/2025
Zalo

Fan cuồng Man Utd thừa nhận xem đội nhà thi đấu rất ... đau tim

Thứ Sáu 20/09/2013 07:39(GMT+7)

(Bongda24h) - Ai cũng biết Usain Bolt là một Manucian chính hiệu, thậm chí là một fan cuồng. Mới đây, Tia chớp người Jamaica đã chia sẻ khá hóm hỉnh về cảm giác khi xem đội nhà thi đấu.

Usain Bolt
Usain Bolt phấn khởi cùng chiếc áo đấu của Man Utd

Theo như lời của Usain Bolt khẳng định, việc chạy đua trên đường pitch điền kinh chẳng thể nào khiến cho anh lo lắng và "giật mình thon thót" như khi xem Man Utd chơi bóng. Thậm chí, Tia chớp người Jamaica còn sử dụng từ "đau tim" khi nói về cảm giác mỗi khi ngồi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi đội bóng con cưng.

"Bóng đá làm tôi đau tim một cách kinh khủng." - Usain Bolt chia sẻ một cách vô cùng hóm hỉnh - "Khi tôi xem bóng đá, đặc biệt là lúc đội bóng tôi ưa thích, Manchester United, thi đấu không tốt, tôi trở nên cực kì căng thẳng. MU làm tôi căng thẳng mỗi ngày. Không hiểu vì lí do gì mà cả khi họ giành chiến thắng, tôi vẫn thấy rất... đau tim."

"Qua nhiều năm theo dõi Manchester United, tôi thấy rằng Sir Alex Ferguson là một thiên tài thực sự. Đôi khi ông ấy làm những điều tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại rất có tác dụng với đội bóng. Vì vậy, tôi hiểu áp lực mà David Moyes đang phải gánh chịu. Đi dưới cái bóng của Sir Alex không phải là một điều dễ dàng gì." - Tia chớp người Jamaica nói tiếp về sự thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện của Quỷ Đỏ.

Thậm chí, trong trận đấu tôn vinh Rio Ferdinand hồi tháng 8 vừa qua, Usain Bolt đã suýt chút nữa góp mặt thi đấu trong màu áo của Manchester United. Tuy nhiên, cuối cùng anh lại tập trung toàn bộ sức lực cho sự nghiệp chính của mình mang tên điền kinh. Anh đã đặt ra cho mình những mục tiêu rất cụ thể trên đường chạy 100m và 200m nam. Chia sẻ với báo giới, VĐV điền kinh này phát biểu thêm về mục tiêu trong tương lai của mình:

"Tôi luôn luôn nghĩ rằng thành tích 9,4 giây cho 100m và 19 giây cho 200m là những thành tích hoàn toàn khả thi và đó chính xác là những gì tôi muốn làm. Mùa giải này sẽ là cơ hội duy nhất cho tôi thực hiện điều đó sau khi đã phá thành công kỉ lục thế giới. Vì vậy tôi rất xin lỗi Man Utd khi không thể tham gia vào trận đấu tôn vinh Rio. Tôi muốn cố gắng nhiều hơn, tập trung vào công việc của chính mình."

Dù là một fan ruột của Man Utd nhưng mới đây, Usain Bolt lại xuất hiện trên sân tập của Man City để hướng dẫn Sergio Aguero cách bứt tốc hiệu quả hay trước trận derby thành Manchester. Có thể thấy rằng dù là một VĐV điền kinh nhưng Bolt lại rất quan tâm tới môn thể thao vua và có mối quan hệ tốt với các đội bóng lớn của xứ sở sương mù. 
  • Thành Nguyễn - Bangdayoweb.com
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

VIDEO: Teddy Sheringham: Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời

VIDEO: Teddy Sheringham: "Khoảnh khắc ghi bàn ở trận chung kết C1 năm 1999 sẽ theo tôi suốt cuộc đời"

Trong buổi giao lưu thân mật cùng người hâm mộ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cựu tiền đạo huyền thoại của Manchester United, Teddy Sheringham, đã chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt về khoảnh khắc huy hoàng năm 1999 và ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam.

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Video

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Xem thêm
top-arrow
X