(Bongda24h.vn) – Tiền vệ người Tây Ban Nha hiển nhiên rất thất vọng khi cùng Quỷ Đỏ chịu trận đại bại 0-3 trên sân kình địch Arsenal.
![]() |
Man Utd thua chóng vánh Arsenal chỉ trong 20 phút đầu trận |
Không nhiều NHM có thể nghĩ đến thảm cảnh này trước đại chiến bởi lẽ MU vốn được đánh giá nhỉnh hơn Arsenal nhờ vào phong độ ấn tượng. Quỷ Đỏ đã dễ dàng đầu hàng Pháo Thủ chỉ trong 20 phút đầu tiên khi chơi quá lép vế và liên tục thủng lưới đến 3 bàn (2 của Alexis Sanchez và 1 cho Mesut Oezil). Tiền vệ Juan Mata cũng phải thừa nhận khoảng thời gian vô cùng đáng quên đó khi chia sẻ sau trận Arsenal vs MU:
"Chúng tôi rất tự tin khi hành quân đến Emirates với mục tiêu trở lại ngôi đầu Premier League, nhưng đó đúng không phải là ngày chiến thắng của chúng tôi. Arsenal nhập cuộc xuất sắc với tốc độ kinh hoàng và họ nhanh chóng có được đến 3 bàn thắng. Thậm chí, chúng tôi còn không kịp có bất cứ phản ứng gì ở bàn thua thứ 2 khi vốn đã bị thủng lưới chỉ gần 1 phút trước đó. Còn khi mới định thần lại và bắt đầu phản công, Alexis Sanchez đã ghi được bàn thắng thứ 3.”
“Đó là một khởi đầu tệ hại không thể chấp nhận nổi và chúng tôi xứng đáng bị trừng phạt. Kiếm điểm trước Arsenal trên sân của họ vốn đã rất khó khăn rồi, nhưng khi bị dẫn 3-0 quá sâu chỉ trong có 20 phút đầu tiên thì coi như bất khả thi. Khoảng thời gian còn lại, chúng tôi cố gắng trở lại với nhịp độ trận đấu và chiếm thế chủ động, nhưng mọi nỗ lực chiến đấu đến giây phút cuối cùng rõ ràng đều trong vô vọng.”
Đúng như những gì Mata đã tường thuật, MU chơi rất bế tắc trong 70 phút còn lại khi Arsenal đã lui về phòng ngự với số đông. 2 cơ hội rõ rệt duy nhất của Martial và Schweinsteiger thì lại không thể chiến thắng được tài năng của thủ môn Petr Cech và thậm chí nếu chủ nhà may mắn hơn với ít nhất 3 tình huống phản công, họ đã có thể trả nợ sòng phẳng thảm bại 2-8 trước Quỷ Đỏ cách đây 4 năm.
Dẫu sao thì mọi chuyện vẫn còn ở phía trước khi Arsenal hiện tại cũng chỉ vượt lên xếp trên MU nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Sau 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho ĐTQG, Quỷ Đỏ và Pháo Thủ đều trở lại Premier League với những chuyến làm khách lần lượt của Everton và Watford.
Gia Khoa – Theo Thể thao Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Postecoglou hy vọng được Tottenham giữ lại
Postecoglou hy vọng được Tottenham giữ lại
Rio Ferdinand chỉ ra sai lầm của Ruben Amorim trước Tottenham
Rio Ferdinand chỉ ra sai lầm của Ruben Amorim trước Tottenham
Anh trai Alejandro Garnacho chỉ trích Ruben Amorim
Anh trai Alejandro Garnacho chỉ trích Ruben Amorim
Ruben Amorim: “MU đã chơi tốt hơn Tottenham”
Ruben Amorim: “MU đã chơi tốt hơn Tottenham”
Chấm dứt chuỗi 17 năm không danh hiệu, dàn sao Tottenham nói gì?
Chấm dứt chuỗi 17 năm không danh hiệu, dàn sao Tottenham nói gì?
Giúp Tottenham giành danh hiệu sau 17 năm, Ange Postecoglou phản ứng thế nào?
Giúp Tottenham giành danh hiệu sau 17 năm, Ange Postecoglou phản ứng thế nào?
Casemiro thất bại trong trận chung kết cúp châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp
Casemiro thất bại trong trận chung kết cúp châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp
Ange Postecoglou cán mốc 100 trận dẫn dắt Tottenham ở trận đấu với MU
Ange Postecoglou cán mốc 100 trận dẫn dắt Tottenham ở trận đấu với MU
Pro Sự tích "Cứ sang mùa hai là có cup" của Ange Postecoglou
Pro Sự tích "Cứ sang mùa hai là có cup" của Ange Postecoglou
Có thể đây sẽ chính là phát ngôn định hình triều đại của Ange Postecoglou ở Tottenham Hotspur.