Marcus Rashford đã dính chấn thương gân kheo và có thể nghỉ hết mùa. Anh vắng mặt ở bán kết FA Cup thua Crystal Palace 0-3 vừa qua và có thể đã thi đấu trận cuối cùng trong màu áo Aston Villa. Với thời gian hồi phục khoảng một tháng, giá trị chuyển nhượng của Rashford có nguy cơ suy giảm, khiến Villa do dự kích hoạt điều khoản mua đứt 40 triệu bảng.
Tiền đạo người Anh khả năng không còn tương lai dưới thời Amorim và nhắm đến một CLB dự Champions League, nhưng chấn thương thời điểm cuối mùa khiến mọi thứ trở nên phức tạp, đẩy đội chủ sân Old Trafford vào tình thế khó bán cầu thủ.
![]() |
Marcus Rashford khiến Man United gặp khó trên TTCN |
Tương tự, Antony là một vấn đề khác. Dù ghi dấu ấn tại Real Betis với 9 đóng góp bàn thắng trong 18 trận theo dạng cho mượn, mức giá 50 triệu euro (42,8 triệu bảng) mà MU yêu cầu vượt quá khả năng chi trả của đội bóng la Liga. Giám đốc Manu Fajardo khẳng định Betis sẽ làm mọi cách để giữ Antony, nhưng phương án khả dĩ chỉ là mượn tiếp. Với khoản lỗ lớn từ mức giá 81 triệu bảng ban đầu, Man United khó thu hồi vốn, đặc biệt khi cần ngân sách cho kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Trong bối cảnh đó, Paul Scholes bày tỏ lo ngại về việc United nhắm đến Matheus Cunha. Trong bài viết trên TNT Sports, Scholes nhận xét: “Cậu ấy có những phẩm chất mà Ruben Amorim muốn. Đội bóng thiếu sức mạnh và tốc độ, còn Cunha rất năng nổ, ghi 15 bàn ở Premier League mùa này. Nhưng tôi lo lắng cho bất kỳ bản hợp đồng nào đến United lúc này. Nơi đây như một điểm đến tệ hại.
Chất lượng chơi bóng hiện rất kém. Cunha là trung phong hay cầu thủ chạy cánh? Năng lực của cậu ấy là không thể phủ nhận, nhưng tôi lo cậu ấy sẽ khó hòa nhập. Dù có chiêu mộ 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, các tân binh cũng sẽ chật vật ở đội bóng này”.
Được biết, Man United lên kế hoạch bổ sung Matheus Cunha và Liam Delap ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa vào đầu tháng 6. Dù vậy, chậm trễ trong việc thanh lý Rashford, Antony và cả Sancho có thể ảnh hưởng lớn tới khả năng tiếp cận phiên chợ hè của Quỷ đỏ.

Đêm 27/4, tiền đạo người Đan Mạch ghi bàn ở phút 90+6 giúp MU hòa Bournemouth 1-1 ở vòng 34 Premier League.

Trong ngày Liverpool lên ngôi vô địch Premier League, HLV Ruben Amorim nhắn nhủ các CĐV Man United hãy giữ niềm tin.