Chủ Nhật, 29/06/2025
Zalo

Nhà giàu đau đầu

Thứ Tư 11/10/2006 10:20(GMT+7)

Vòng loại EURO 2008, Premiership tự hào là một trong những giải đấu cung cấp nhiều tuyển thủ nhất cho các ĐTQG tại châu Âu. Thế nhưng cũng chính điều này đã khiến không ít đội bóng phải khốn đốn. Mất quân cho ĐTQG, người trở về mệt mỏi và điều đáng nói hơn là có không ít cầu thủ trở về CLB với những chấn thương đủ các cấp độ.



Tottenham mất trung vệ Ledley King (áo trắng) còn Liverpool mất tiền đạo Kuyt (áo đỏ)

Chỉ tính cho đến thời điểm hiện tại, những CLB hàng đầu của Premiership là những đội thiệt thòi nhất. Đội thiệt thòi nhất có lẽ là Tottenham. Họ sẽ mất đội trưởng Ledley King trong một khoảng thời gian khá dài vì bị tái phát chấn thương đầu gối. Trung vệ này sẽ không thể hành quân tới Zagreb để đối mặt với Croatia cùng ĐT Anh.

Không chỉ có thế, nhiều khả năng anh còn không thể cùng Tottenham bước vào trận đấu rất quan trọng tại vòng 8 Premiership gặp Aston Villa. Việc thiếu vắng Lennon, Tainio  và giờ là Ledley King vì chấn thương quả khiến HLV Martin Jol phải đau đầu.

Cùng chung cảnh ngộ ấy với Tottenham là Arsenal. HLV Arsene Wenger hẳn đang rất lo lắng khi hay tin tiền vệ Ljungberg bị chấn thương háng trong trận thắng 2-0 trước Tây Ban Nha, cầu thủ kinh nghiệm này sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa ĐT Thụy Điển và ĐT Iceland vào đêm nay.

Trong khi đó, hậu vệ William Gallas cũng sẽ phải nghỉ thi đấu một vài trận cùng Pháo thủ vì chấn thương gặp phải trong trận Pháp thua 0-1 trước Scotland. Với Arsenal, đó thực sự là những tin tức chẳng hề tốt lành bởi họ đang cần tăng cường lực lượng hơn bao giờ hết.

Ngoài Ljungberg, Arsenal mất thêm cả trung vệ Gallas

Man United và Chelsea dĩ nhiên cũng chẳng thể tránh được cảnh mất người khi trung vệ Rio Ferdinand và tiền đạo Shevchenko đang phải tập riêng trong các buổi tập của ĐT Anh và Ukraine. Thế nhưng thiệt hại hơn cả trong nhóm những đội bóng giàu nhất Premiership sẽ là Liverpool.

Trong hoàn cảnh sa sút về phong độ của toàn đội, HLV Rafa Benitez còn phải đón nhận thêm tin không vui nữa - đó là chấn thương khá nặng của tiền đạo Dirk Kuyt. Tuyển thủ Hà Lan đã buộc phải sớm rời ĐTQG để trở về Liverpool vì chấn thương mắt cá chân gặp phải trong trận đấu với ĐT Bulgaria cuối tuần trước. Theo thông tin từ các bác sỹ ĐT Hà Lan, Kuyt sẽ phải nghỉ thi đấu 3 đến 4 trận trong màu áo của đội bóng vùng Merseyside.

Sẽ thật đáng ngại cho Liverpool, bởi chân sút đang lên này có thể sẽ không kịp bình phục cho cuộc đối đầu với Man United vào ngày 22/10 tới đây. Chiếc thẻ đỏ cho Gerrard, thất bại của Alonso, Garcia và chấn thương của Kuyt, những “đóng góp” của Liverpool tại vòng loại EURO 2008 lần này chẳng có gì để tự hào.

Không chỉ có những đội bóng nhà giàu phải khổ, đến cả CLB nhỏ như Man City cũng dính vào hoàn cảnh đáng buồn ấy. Họ chắc chắn sẽ mất cầu thủ trẻ Stephen Ireland vài trận sắp tới khi cầu thủ này vừa phải rời khỏi ĐT CH Ireland vì chấn thương dây chằng.

(Theo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Video

Xem thêm
top-arrow
X