Chủ Nhật, 29/06/2025
Zalo

Premier League: Bệnh quên... trồng người

Thứ Năm 02/06/2011 09:23(GMT+7)

Trong cơn khát của vinh quang - tiền tài, Premiership nói riêng và cả hệ thống bóng đá Anh nói chung cảm giác như đã lãng quên khâu đào tạo trẻ.

Bài học Champions League

Cuộc chiến đỉnh cao và cân sức đúng nghĩa, sẽ không có chuyện các con số thống kê quá chênh lệch cho một bên. Nhưng trận chung kết Champions League giữa Barca - M.U vừa qua điều vô lý đó lại xảy ra. Từ tỉ số, thời gian kiểm soát bóng, số lần sút cầu môn và cả cán cân phạt góc và nói chung là tất tần tật, mọi chỉ số Barca đều vượt trội. So với trận chung kết tại Rome năm 2009, các so sánh của M.U mùa này, cả về sức tấn công lẫn phòng thủ, thậm chí còn kém hơn. Đâu là nguyên nhân?

Thất bại của Manchester United ở chung kết Champions League làm hiện rõ sự thua kém của Premier League so với La Liga

Bề ngoài, không có lời lý giải nào tốt hơn bằng chính diễn biến ở Wembley. Ở đó, “máy tính” được lập trình đến độ hoàn hảo sau nhiều năm của các chi tiết trong mình nó đã thể hiện tính ưu việt, tính trội so với một tập thể thiếu gắn kết, không có sự xuyên suốt bằng là M.U. Quỷ đỏ hiện tại không có được một bộ khung chuẩn mang bản sắc Old Trafford, như “thế hệ vàng 1992” được lò đào tạo trẻ của đội bóng tạo nên, với chiến tích cú ăn ba vĩ đại năm 1999.

Sâu xa hơn, vấn đề nằm ở chính khâu bồi dưỡng và đào tạo trẻ. Sir Alex chỉ trích giới quản lý và điều hành bóng đá Anh đã thiếu sự quan tâm và đầu tư đúng mực cho việc trồng người. Sự khác biệt giữa lò đào tạo Barca với kiểu đào tạo tại Anh, theo Ferguson, nằm ở chỗ: Nếu các đội bóng Anh chỉ dành 90 phút một tuần cho đào tạo trẻ, thì ở lò La Masia, ngày nào giáo viên cũng lên lớp.

Sự khác biệt ấy nhân lên sẽ dẫn đến một khoảng cách xa vời vợi về lượng kiến thức, thời gian được rèn luyện với trái bóng giữa hai nền bóng đá. Ở Anh, tối đa các học viên bóng đá được học 3.000 giờ mỗi năm thì ở Nou Camp, con số lên tới 8.000 giờ. Suy luận một cách logic sẽ thấy vì sao ở Wembley, độ nhuyễn trong lối chơi và độ hiểu nhau giữa các sản phẩm từ lò La Masia tốt đến vậy.

Kế hoạch lớn của Sir Alex

Bài học ấy, Sir Alex nói nó là xương máu, là vô cùng hữu ích cho không chỉ bóng đá Anh. Thiết nghĩ, chống lại Barca, không đơn giản và có lẽ không nên học lối chơi hay chiến thuật của họ. Quan trọng hơn, phải xây dựng cho mình một chiến lược đào tạo, phát triển nguồn lực trẻ một cách nghiêm túc và có chiều sâu. Bản sắc và cái hồn của đội bóng chắc chắn sẽ được tạo nên qua đó.

Tuần tới, BTC Premiership sẽ tổ chức nghiên cứu, thảo luận để đánh giá đề cương của Giáo trình bóng đá đỉnh cao (Elite Player Performance Plan) mà Sir Alex và cộng sự biên soạn. Đây được xem là một đề cương đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng cho sự phát triển trong tương lai của bóng đá Anh. Trong đề cương đó, người ta sẽ tìm được lời giải cho khâu bồi dưỡng, đào tạo trẻ.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Michael Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa

Lee Carsley: “Tôi muốn vô địch U21 châu Âu thêm một lần nữa"

Chưa đầy hai tuần sau thất bại trước chính đối thủ ở vòng bảng, đội tuyển U21 Anh của huấn luyện viên Lee Carsley đã đòi lại món nợ theo cách không thể kịch tính hơn, đánh bại U21 Đức với tỉ số 3-2 sau 120 phút nghẹt thở tại Bratislava, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

Chelsea có Delap cho sự bài bản, nhưng họ vẫn cần Jackson cho sự ngẫu hứng

“Họ tương đối giống nhau,” Enzo Maresca từng nhận xét như vậy về Liam Delap và Nicolas Jackson tuần trước, nhưng chẳng ai để tâm đến chi tiết đó. Bởi lúc này, một cuộc cạnh tranh âm ỉ đang dần nóng lên: Giữa Delap và Jackson, sẽ chỉ có một người được giữ lại, người còn lại nhiều khả năng phải ra đi dưới dạng cho mượn. Đó là thực tế khắc nghiệt ở Chelsea và ai cũng hiểu luật chơi là như vậy.

Video

Xem thêm
top-arrow
X