(bongda24h) - Hứa hẹn đủ kiểu về một quyết tâm giành chiến thắng cao ngút trời mây, rút cuộc trận đấu với Dortmund của Man City đã diễn ra nhạt hơn cả nước ốc. NHM không thể tìm ra dù chỉ một chút cái gọi là sự quyết tâm đó qua màn thể hiện nghèo nàn của các cầu thủ. Vậy mà sau trận đấu, Mancini vẫn còn “mặt dày” để mà “thất vọng”.Sự thiếu quyết tâm của Man City thì chẳng cần phải có chuyên môn mới nhận định được. Có lẽ ai xem trận đấu của họ đêm qua mà không ngáp vài cái thì đúng là quá siêu. Rệu rã, rời rạc, thi đấu cho xong chuyện, đó là những gì NHM thấy ở Man City. Mặc dù đội chủ nhà thì cũng chẳng hơn gì, nhưng đáng ra đó phải là động lực để cho Man City vùng lên mới phải, đằng này họ thi đấu như thể họ cũng chẳng thiết, mặc dù các cầu thủ chắc thừa biết tầm quan trọng của trận đấu này. Nếu thắng họ sẽ có mặt ở Europa League. Có lẽ đội bóng được thở phào sau trận đấu này là Ajax. Đúng là món quà của Man City tặng cho đội bóng Hà Lan. Vậy mà sau trận đấu, HLV Roberto Mancini lại tiếp tục lên giọng khẳng định tham vọng của Man City, mà giờ đây nó trở nên thật là lố bịch.

Thất bại là kết cục xứng đáng cho đoàn quân xanh của Roberto Mancini
"Vâng, chúng tôi rất muốn vào được Europa League, nhưng chúng tôi phải ghi bàn. Tối nay, toàn đội đã cố gắng, nhưng việc mất các cầu thủ quan trọng làm chúng tôi không thể làm được điều ấy. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng được, vì thế rất khó để chiến thắng. Hiện giờ chúng tôi đang rất thất vọng. Mặc dù không được đá châu Âu thì chúng tôi sẽ tập trung được vào đấu trường quốc nội, nhưng mà tôi muốn chơi ở Europa League, đó là mục tiêu của chúng tôi tối nay”. Nói về trận đấu, Mancini cho rằng: “Champions League thật khó khăn và xa lạ. Dortmund năm ngoái cũng bật bãi ở vị trí bét bảng giống chúng tôi, nhưng năm nay họ đã dẫn đầu bảng đấu khó khăn gấp bội. Tôi rất thất vọng khi nhìn vào điều đó”.
Thất vọng ư? Có lẽ Mancini chẳng có quyền gì để mà thất vọng. Không quá đáng khi nói vậy, khi mà bạn không cố gắng thì không có quyền để thất vọng. Thất vọng chỉ dành cho đội bóng nào đã đặt quyết tâm vào hành động để mong muốn chiến thắng, nhưng không được. Chúng ta không nhìn thấy những điều đó ở Man City đêm qua. Và thua là đúng rồi, xứng đáng rồi, thất vọng gì nữa, nực cười lắm.
- Đạt Lê - Bangdayoweb.com
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
David Beckham đánh giá cao Arsenal, nhưng…
David Beckham đánh giá cao Arsenal, nhưng…
Rio Ferdinand dự đoán đội đi tiếp ở cặp Arsenal vs PSG
Rio Ferdinand dự đoán đội đi tiếp ở cặp Arsenal vs PSG
Xabi Alonso từ chối trả lời về khả năng gia nhập Real Madrid
Xabi Alonso từ chối trả lời về khả năng gia nhập Real Madrid
Phân tích, dự đoán phạt góc hiệp 1 trận Montreal vs Orlando City (06h30 ngày 20/4)
Phân tích, dự đoán phạt góc hiệp 1 trận Montreal vs Orlando City (06h30 ngày 20/4)
Luis Enrique đánh giá cực cao Arsenal
Luis Enrique đánh giá cực cao Arsenal
Inter Milan nguy cơ mất trụ cột ở trận đấu Barca
Inter Milan nguy cơ mất trụ cột ở trận đấu Barca
Điểm tin bóng đá sáng 19/4: Marcus Rashford muốn gia nhập Barcelona
Điểm tin bóng đá sáng 19/4: Marcus Rashford muốn gia nhập Barcelona
Pep Guardiola: Tôi nhớ Champions League
Pep Guardiola: Tôi nhớ Champions League
Pro Nhận định phạt góc hiệp 1 trận đấu Farense vs Boavista (21h30 ngày 18/04)
Pro Nhận định phạt góc hiệp 1 trận đấu Farense vs Boavista (21h30 ngày 18/04)
"Saliba cần giành danh hiệu với Arsenal trước khi mơ đến Real Madrid"
"Saliba cần giành danh hiệu với Arsenal trước khi mơ đến Real Madrid"

Sự thiếu quyết tâm của Man City thì chẳng cần phải có chuyên môn mới nhận định được. Có lẽ ai xem trận đấu của họ đêm qua mà không ngáp vài cái thì đúng là quá siêu. Rệu rã, rời rạc, thi đấu cho xong chuyện, đó là những gì NHM thấy ở Man City. Mặc dù đội chủ nhà thì cũng chẳng hơn gì, nhưng đáng ra đó phải là động lực để cho Man City vùng lên mới phải, đằng này họ thi đấu như thể họ cũng chẳng thiết, mặc dù các cầu thủ chắc thừa biết tầm quan trọng của trận đấu này. Nếu thắng họ sẽ có mặt ở Europa League. Có lẽ đội bóng được thở phào sau trận đấu này là Ajax. Đúng là món quà của Man City tặng cho đội bóng Hà Lan. Vậy mà sau trận đấu, HLV Roberto Mancini lại tiếp tục lên giọng khẳng định tham vọng của Man City, mà giờ đây nó trở nên thật là lố bịch.
Thất bại là kết cục xứng đáng cho đoàn quân xanh của Roberto Mancini
"Vâng, chúng tôi rất muốn vào được Europa League, nhưng chúng tôi phải ghi bàn. Tối nay, toàn đội đã cố gắng, nhưng việc mất các cầu thủ quan trọng làm chúng tôi không thể làm được điều ấy. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng được, vì thế rất khó để chiến thắng. Hiện giờ chúng tôi đang rất thất vọng. Mặc dù không được đá châu Âu thì chúng tôi sẽ tập trung được vào đấu trường quốc nội, nhưng mà tôi muốn chơi ở Europa League, đó là mục tiêu của chúng tôi tối nay”. Nói về trận đấu, Mancini cho rằng: “Champions League thật khó khăn và xa lạ. Dortmund năm ngoái cũng bật bãi ở vị trí bét bảng giống chúng tôi, nhưng năm nay họ đã dẫn đầu bảng đấu khó khăn gấp bội. Tôi rất thất vọng khi nhìn vào điều đó”.
Thất vọng ư? Có lẽ Mancini chẳng có quyền gì để mà thất vọng. Không quá đáng khi nói vậy, khi mà bạn không cố gắng thì không có quyền để thất vọng. Thất vọng chỉ dành cho đội bóng nào đã đặt quyết tâm vào hành động để mong muốn chiến thắng, nhưng không được. Chúng ta không nhìn thấy những điều đó ở Man City đêm qua. Và thua là đúng rồi, xứng đáng rồi, thất vọng gì nữa, nực cười lắm.
- Đạt Lê - Bangdayoweb.com