Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Mario Gomez: Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại

Thứ Ba 03/04/2012 21:29(GMT+7)

(Bongda24h) - Chân sút đang khoác áo Bayern Munich Mario Gomez cho rằng bản thân anh có thể cạnh tranh danh hiệu “vua phá lưới” Champions League với Messi chứ không bao giờ có thể đem ra so sánh với ngôi sao người Argentina.

Champions League 2011/12 đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt về thành tích “dội bom”. Nếu như Gomez đang sở hữu 11 bàn thắng thì Messi thậm chí còn làm tốt hơn với 12 lần làm buộc thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng. Điều đó giúp cho“Quả bóng vàng” FIFA 2011 cân bằng kỷ lục của tiền đạo người Hà Lan Van Nistelrooy lập nên ở mùa giải 2002/03.

Tuy nhiên, cựu chân sút Stuttgard khẳng định những gì mình đã làm được trong mùa giải đã là 2011/12 vượt quá sức tưởng tượng. Bản thân tiền đạo từng bị coi là “chân gỗ” thừa nhận anh mãi mãi chỉ là cái bóng của chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barca.

“Tất nhiên nhiệm vụ của mỗi tiền đạo là ghi bàn nhưng tôi không ngờ rằng bản thân mình có thể làm tốt đến thế trong mùa giải này”, Mario Gomez cho biết. “Bạn sẽ không bao giờ nên so sánh tôi với Messi bởi tôi biết mình không thể cạnh tranh được với anh ấy. Với cá nhân tôi, có lẽ Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Chính anh ấy là người truyền cảm hứng giúp tôi ghi nhiều bàn hơn”.

Bayern Munich của Gomez đang thăng hoa rực rõ với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận. Vào rạng sáng ngày thứ Tư (giờ Việt Nam) “Hùm xám” sẽ tiếp đại diện của Pháp Olympic Marseille tại trận tứ kết lượt về Champions League. Đây sẽ là một cơ hội để “Supper Mario” nâng cao hơn thành tích ghi bàn của cá nhân anh để cuộc đua đến danh hiệu “vua phá lưới” Champions League thêm phần hấp dẫn.

  • Đỗ Bài

 

 


Có thể bạn quan tâm

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Video

Xem thêm
top-arrow
X