Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Trọng tài lên tiếng về tình huống “bẻ còi” thiên vị Real Madrid

Thứ Tư 21/12/2016 14:19(GMT+7)

(Bongda24h.vn) – Chịu vô vàn áp lực vì tình huống bước ngoặt được cho là không dám rút thẻ vàng thứ hai và truất quyền thi đấu ngôi sao Sergio Ramos, ông Janny Sikazwe sau cùng đã phải có lời biện hộ.

Real Madrid khép lại một năm 2016 đại thành công với ngôi vô địch FIFA Club World Cup ở Nhật Bản, sau chiến thắng 4-2 trước đội chủ nhà Kashima Antlers. Mặc dù đây là kết quả không quá bất ngờ và nhìn chung là xứng đáng dành cho Los Blancos, nhưng rồi vẫn còn đó không ít tranh cãi xung quanh trận chung kết nhọc nhằn phải kéo dài tới hiệp phụ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Trong tai len tieng ve tinh huong be coi thien vi Real Madrid hinh anh
Trọng tài lên tiếng thanh minh sau nghi án "bẻ còi" thiên vị Real Madrid trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2016

Tâm điểm sự chú ý đổ dồn về trọng tài Janny Sikazwe với tình huống “bẻ còi” trong những phút bù giờ hiệp hai. Dường như sực nhớ ra Sergio Ramos trước đó đã phải nhận thẻ vàng, vị vua áo đen người Zambia liền bỏ tay ra khỏi túi áo vốn đã sẵn sàng để rút thêm tấm thẻ vàng và gián tiếp truất quyền thi đấu của trung vệ đội trưởng Tây Ban Nha, sau một pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đối phương.

Điều đáng nói ở đây, Real Madrid đáng lẽ ra đã bước vào hai hiệp phụ với bất lợi về mặt nhân sự và hoàn toàn có khả năng không thể tiếp tục thi đấu trên cơ và ghi liền 2 bàn thắng nữa, qua đó giành lấy chiếc cúp FIFA Club World Cup trước sự ấm ức của Kashima Antler. Rõ ràng, cách xử lý của Sikazwe đã vấp phải phản ứng từ NHM bởi sự ưu ái, thiên vị dành cho một Real quyền lực hơn, rằng ông “không đủ dũng cảm và đáng xấu hổ” như lời HLV Masatada Ishii sau trận đấu.

Đến nước này, vị trọng tài người Zambia mới lên tiếng biện hộ cho bản thân. Ông trần tình: “Không hề có chuyện tôi tự ý thay đổi quyết định của mình vì lợi ích của ai hết. Đó đơn giản chỉ là sự thiếu liên lạc và không rõ ràng giữa tôi và trợ lý. Ông ấy xác định Ramos đã phạm lỗi nhưng nói qua điện đàm là ‘không thẻ’, vậy mà tôi lại nghe thành ‘có thẻ’. Một sự nhầm lẫn nho nhỏ do vấn đề liên lạc, tất cả đơn giản chỉ có vậy.”

Gia Khoa (Theo Thể Thao Việt Nam)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Video

Xem thêm
top-arrow
X