Thứ Ba, 06/05/2025
Zalo

AS Roma, đội bóng kỳ lạ nhất châu Âu!

Thứ Sáu 28/09/2012 09:04(GMT+7)

Hai trận liên tiếp tại Olimpico, chơi như ăn tươi nuốt sống đối thủ, có quá nhiều lợi thế, nhưng cuối cùng chỉ giành được 1 điểm, Roma đang là đội bóng khó đoán, kỳ lạ nhất châu Âu thời điểm này.

Tới thời điểm này, Roma đã thắng 2 trận/5 vòng ở Serie A. Tuy nhiên, 1 chiến thắng đó là trước Inter, đội bóng đang sợ chơi tại Giuseppe Meazza. Còn thắng lợi 3-0 trước Cagliari là được xử thắng sau khi đối thủ tự ý hủy trận đấu. Cả 3 trận còn lại, Roma đều chơi cực kỳ thất vọng. Đáng chú ý, cũng như Milan và Inter, Roma dường như cũng đang nhiễm “virus sân nhà”. Bằng chứng là các màn trình diễn tồi tệ trước Catania, Bologna và Sampdoria đều diễn ra ở Olimpico.

Roma (trái) bị Sampdoria cầm chân ngay tại thủ đô
Roma (trái) bị Sampdoria cầm chân ngay tại thủ đô

Gặp Bologna, Roma sớm dẫn trước 2 bàn chỉ sau 16 phút đầu. Tuy nhiên, chỉ trong 20 phút cuối trận, những sai lầm ở hàng thủ Roma giúp Bologna dễ dàng ghi 3 bàn đẩy đội chủ nhà đến thất bại ngược. Gặp Sampdoria, kịch bản cũng tương tự. Roma tạo ra vô số cơ hội ghi bàn nhưng chỉ 1 lần sút tung lưới đối thủ. Để rồi pha bắt bóng nghiệp dư của thủ thành Stekelenburg biếu không bàn gỡ hòa 1-1 cho Sampdoria. Đáng nói hơn nữa, Roma còn được chơi hơn người ngay đầu hiệp 2 sau khi Maresca bị đuổi phút 46. Hai trận liên tiếp tại Olimpico, chơi như ăn tươi nuốt sống đối thủ, có quá nhiều lợi thế, nhưng cuối cùng chỉ giành được 1 điểm, Roma đang là đội bóng khó đoán, kỳ lạ nhất châu Âu thời điểm này.

Sau trận hòa Sampdoria, thủ thành Stekelenburg thừa nhận sai lầm và nhận hết trách nhiệm về mình. HLV Zeman thì bảo vệ cậu học trò đồng thời còn… khen ngợi màn trình diễn của đội nhà. Thực tế, sự yếu kém của Roma không phải nằm ở một mình Stekelenburg, mà là lỗi của cả một hệ thống, mà người đứng đầu là Zeman. Quá khứ cho thấy, các đội bóng của Zeman chỉ là tín đồ của bóng đá tấn công điên cuồng, nhưng cực kỳ ngây thơ trong phòng ngự. Không phải ngẫu nhiên mà Pescara của Zeman vô địch Serie B mùa trước với 90 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới đến 55 lần. Bây giờ, Giallorossi cũng để thua 7 bàn/5 trận, nằm trong nhóm những đội thủng lưới nhiều nhất Serie A.

Zeman đang mang tới cho NHM thứ bóng đá giải trí đích thực nhưng đội bóng của ông không hề có tố chất của một kẻ chinh phục. Chơi ở Serie A, ngây thơ như Roma-Zeman thì không thể vươn tới đỉnh cao.

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Genoa đã hết mục tiêu trong khi AC Milan cũng không còn nhiều động lực tại Serie A, nhất là khi họ đang hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Với hàng công nghèo nàn của đội chủ nhà cùng lối chơi thực dụng từ cả hai phía, cuộc đối đầu tại Luigi Ferraris nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Video

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Denzel Dumfries: Hiện thân của cá tính Inter

Lamine Yamal là cái tên “chiếm sóng” trên mọi nền tảng sau trận bán kết Champions League giữa Inter và Barca, nhờ khoảnh khắc thiên tài trong bàn gỡ 1-2. Nhưng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” lại thuộc về Denzel Dumfries. Cầu thủ người Hà Lan, với 2 bàn và 1 kiến tạo, chính là hiện thân cho cá tính cũng như hành trình của Inter ở Champions League mùa này.

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Nhận định Inter Milan vs Hellas Verona (01h45 ngày 4/5): Khó khăn bủa vây

Giữa tuần tới, Inter Milan sẽ bước vào trận lượt về sinh tử với Barcelona tại Champions League. Nhưng trước mắt, Inter cần vượt qua Hellas Verona để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh Scudetto. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp và thành tích đối đầu, thầy trò HLV Inzaghi, trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng và xuống phong độ, có thể chỉ giành được một chiến thắng vừa đủ trước Verona.

Xem thêm
top-arrow
X