Thứ Tư, 11/06/2025
Zalo

Inter có Rodrigo Palacio: Hò hẹn mãi, cuối cùng Palacio cũng đến

Thứ Tư 23/05/2012 14:01(GMT+7)

Chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, nhưng đã có thể khẳng định chắc chắn rằng Rodrigo Palacio đã là một cầu thủ của Inter.

Sau hơn một năm ròng theo đuổi, cuối cùng thì đội bóng áo sọc xanh-đen đã đưa được chân sút người Argentina về với mức giá được cho là 11 triệu euro. Theo xác nhận của chủ tịch Genoa Preziosi, hai đội đã đồng ý về cơ bản các điều khoản, thậm chí đã bắt tay nhau, nhưng vẫn còn đàm phán thêm về khả năng trao đổi cầu thủ. Genoa đang để mắt tới các gương mặt trẻ của Inter là Obi, Caldirola và Faraoni.

Cuối cùng, Inter cũng có được Palacio
Cuối cùng, Inter cũng có được Palacio

Palacio đã là mục tiêu săn đuổi của Inter từ mùa hè trước, khi HLV Gian Piero Gasperini yêu cầu mua cho ông cậu trò cưng hồi cả hai cùng ở Genoa, nhưng Genoa cũng không muốn bán mà chủ tịch Moratti thì lại ưa thích Forlan. Thương vụ được nối lại vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, song cũng không đi đến đâu vì Palacio quá quan trọng với Genoa. Con số 19 bàn thắng anh ghi được mùa giải vừa qua là lý do lớn nhất giúp Genoa trụ hạng, đồng thời cũng khẳng định tài năng của tiền đạo này và sự bùng nổ thường thấy ở các chân sút bước vào độ tuổi 30 ở Serie A. Và cuối cùng thì anh cũng đến, ít nhất cũng duy trì được độ vững mạnh của “băng đảng Argentina” tại Inter.

Đã có những ý kiến chỉ trích Inter chi quá nhiều hoặc không đẩy mạnh trẻ hóa khi đưa về một cầu thủ đã 30 tuổi như Palacio, song chính thương vụ mua Diego Milito từ Genoa cách đây 3 năm cũng từng chịu những đàm tiếu tương tự. Kết quả là Milito, đến Inter khi đã 30 tuổi, đã chơi xuất sắc và góp công rất lớn vào “cú ăn ba thần thánh”, cũng như trở thành tiền đạo hay nhất Serie A kể từ đầu năm 2012 dù đã 33 tuổi. Palacio, người có thể hoạt động rộng và biến hóa ở vị trí tiền đạo lùi hoặc dạt cánh, hứa hẹn sẽ hợp với “sát thủ” đồng hương Milito để tạo ra cặp bài trùng đáng ngại bậc nhất ở Italia.

Với sự xuất hiện của Palacio, Giampaolo Pazzini gần như chắc chắn sẽ phải ra đi. Inter đang đề nghị đổi cả cặp Pandev + Pazzini để lấy Lavezzi của Napoli, một giải pháp rất khả thi. Ở một diễn biến khác, lão tướng Stankovic nhiều khả năng sẽ rời Inter sau 8 năm gắn bó.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Inter Milan dính bê bối tài chính lớn chưa từng có kể từ vụ Calciopoli: Tài trợ “ma”, liên hệ mờ ám và nghi vấn FIGC tiếp tay

Inter Milan dính bê bối tài chính lớn chưa từng có kể từ vụ Calciopoli: Tài trợ “ma”, liên hệ mờ ám và nghi vấn FIGC tiếp tay

Inter Milan dính bê bối tài chính lớn chưa từng có kể từ vụ Calciopoli: Tài trợ “ma”, liên hệ mờ ám và nghi vấn FIGC tiếp tay

Sau trận thua tan nát trước PSG ở Champions League và việc HLV Simone Inzaghi chuẩn bị rời ghế, Inter Milan lại tiếp tục lao đao khi một báo cáo tài chính mật được công bố.

Inter Milan: Sau “ác mộng Munich” và lời chia tay Inzaghi là dự cảm về một tương lai bất trắc

Inter Milan: Sau “ác mộng Munich” và lời chia tay Inzaghi là dự cảm về một tương lai bất trắc

Inter Milan: Sau “ác mộng Munich” và lời chia tay Inzaghi là dự cảm về một tương lai bất trắc

Khi các cầu thủ Inter đổ gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc tại Munich, có một dự cảm nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng Interista, rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho một giai đoạn lịch sử. Và rằng, phía trước là một tương lai đầy bất trắc với đội bóng áo sọc xanh-đen, mà trong đó không còn hình bóng của HLV Simone Inzaghi nữa.

Xem thêm
top-arrow
X