Chủ Nhật, 08/06/2025
Zalo

Serie A trước mùa hè 2014: Nơi các bô lão dừng chân

Thứ Ba 20/05/2014 17:18(GMT+7)

Mùa chuyển nhượng còn chưa mở cửa, nhưng dường như tại Serie A, người ta đang thấy xu hướng “già hóa” khi các lão tướng nô nức kéo về đây. Họ đang nhìn thấy cơ hội tỏa sáng trong những năm tháng cuối sự nghiệp.


Khi ông chủ Erick Thohir mua Inter, đội bóng này được kỳ vọng sẽ đổi đời. Nhưng thay đổi thì chưa thấy mà tất cả những gì Nerazzurri thấy lúc này là một thực tại không hề vui vẻ gì, đó là họ chỉ có sức hút với các “bô lão”. Nemanja Vidic sẽ cập bến Inter khi 33 tuổi, trong khi họ còn đánh tiếng mua Fernando Torres, người đã 30 tuổi và phong độ cũng xuống thê thảm. Bên cạnh đó, Inter còn tính câu kéo cả Bacary Sagna, Xabi Alonso, những cầu thủ đã và đang “hết hạn sử dụng” với đội bóng chủ quản. Napoli thì cũng đang đánh tiếng mua Javier Mascherano khi tiền vệ này đã bước sang tuổi 30. Trong kế hoạch tăng cường lực lượng và thay máu tại Nou Camp ở hè này, chắc chắn Mascherano là một trong những “ưu tiên” thanh lý đầu tiên.

Evra có thể theo Vidic đầu quân cho Inter
Evra hay Vidic là những lão tướng đã và đang cập bến Serie A

Trong khi đó ngay cả Juventus cũng muốn chiêu mộ những lão tướng. Họ sắp đón về Patrice Evra, người đã 33 tuổi và bắt đầu cho  thấy sự xuống dốc. Vẫn biết rủi ro trong vụ chiêu mộ Evra với Juve là không cao vì họ không mất phí chuyển nhượng song chắc chắn Evra đang mang đến cho Juve những dấu hỏi. Người ta tự hỏi ngay đến anh cả của Serie A, nhà vô địch tuyệt đối 2 năm liền như Juve mà vẫn phải chiêu mộ những người đã quá già sao? Có phải sức hút của Serie A đã cạn kiệt đến nỗi chỉ còn những người già mới hứng thú với họ thôi sao?

Dĩ nhiên Serie A vẫn còn đất cho người trẻ, nhưng đây là miền đất từ lâu đã trở nên cằn cỗi. Các đội bóng xuất khẩu mạnh hơn nhập khẩu và điều đó chứng thực rằng sức mạnh tài chính của Serie A tiếp tục đi xuống. Inter đã đổi chủ nhưng họ chưa thể đổi đời khi ông chủ cứ rót tiền nhỏ giọt. Milan thì vẫn đang thất thểu dưới triều đại nhà Berlusconi. Trong khi chỉ mình Juventus và Napoli là có tiềm lực. Nhưng xem ra tiềm lực của họ cũng chưa thể đọ được các ông lớn ngoài biên giới Italia. Qua những gì đang diễn ra, có thể khẳng định một điều đây sẽ lại là một mùa hè nữa phải thắt lưng buộc bụng của Serie A.

Có thể bạn quan tâm

Inter Milan dính bê bối tài chính lớn chưa từng có kể từ vụ Calciopoli: Tài trợ “ma”, liên hệ mờ ám và nghi vấn FIGC tiếp tay

Inter Milan dính bê bối tài chính lớn chưa từng có kể từ vụ Calciopoli: Tài trợ “ma”, liên hệ mờ ám và nghi vấn FIGC tiếp tay

Inter Milan dính bê bối tài chính lớn chưa từng có kể từ vụ Calciopoli: Tài trợ “ma”, liên hệ mờ ám và nghi vấn FIGC tiếp tay

Sau trận thua tan nát trước PSG ở Champions League và việc HLV Simone Inzaghi chuẩn bị rời ghế, Inter Milan lại tiếp tục lao đao khi một báo cáo tài chính mật được công bố.

Inter Milan: Sau “ác mộng Munich” và lời chia tay Inzaghi là dự cảm về một tương lai bất trắc

Inter Milan: Sau “ác mộng Munich” và lời chia tay Inzaghi là dự cảm về một tương lai bất trắc

Inter Milan: Sau “ác mộng Munich” và lời chia tay Inzaghi là dự cảm về một tương lai bất trắc

Khi các cầu thủ Inter đổ gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc tại Munich, có một dự cảm nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng Interista, rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho một giai đoạn lịch sử. Và rằng, phía trước là một tương lai đầy bất trắc với đội bóng áo sọc xanh-đen, mà trong đó không còn hình bóng của HLV Simone Inzaghi nữa.

Video

Xem thêm
top-arrow
X