Chủ Nhật, 29/06/2025
Zalo

Paul Pogba khóc như mưa trong ngày gia nhập Monaco

Chủ Nhật 29/06/2025 15:43(GMT+7)

Paul Pogba đã không kìm được nước mắt khi đặt bút ký vào bản hợp đồng với AS Monaco, bản hợp đồng đánh dấu sự trở lại của anh sau 18 tháng bị treo giò vì doping.

Paul Pogba khóc như mưa trong ngày gia nhập Monaco

video

Paul Pogba gục đầu vào tay, òa khóc nức nở trong khoảnh khắc chính thức ký vào giao kèo có thời hạn 2 năm với Monaco. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ 32 tuổi thi đấu cho một câu lạc bộ tại quê nhà Pháp, nơi hành trình sự nghiệp của anh tưởng như đã khép lại sau scandal doping chấn động.

Pogba đã không ra sân kể từ tháng 8/2023, sau khi bị phát hiện dương tính với chất cấm trong một cuộc kiểm tra ngẫu nhiên sau trận Juventus gặp Udinese ở vòng mở màn Serie A. Án phạt ban đầu lên tới 4 năm, nhưng đã được giảm còn 18 tháng sau khi anh kháng cáo thành công vào tháng 10 năm ngoái. Tòa án Trọng tài Thể thao chấp nhận rằng Pogba không cố ý sử dụng chất bị cấm là dehydroepiandrosterone, vốn có thể tăng cường testosterone và cải thiện sức bền.

Paul Pogba
Paul Pogba khóc như mưa trong ngày gia nhập Monaco

Kể từ tháng 3 năm nay, Pogba được phép tự do đàm phán với các đội bóng và đã trải qua quãng thời gian đầy thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. “Tôi đã sẵn sàng cả về thể lực lẫn tinh thần. Tôi nóng lòng được bắt đầu lại. Tôi 32 tuổi nhưng vẫn cảm thấy như một đứa trẻ”, Pogba chia sẻ đầy quyết tâm trước thềm gia nhập Monaco.

Trên trang chủ, Monaco chính thức công bố: “AS Monaco vui mừng thông báo chiêu mộ thành công Paul Pogba. Nhà vô địch thế giới người Pháp đã ký hợp đồng có thời hạn 2 mùa giải, kéo dài đến ngày 30/6/2027”.

Monaco là bến đỗ lý tưởng cho tham vọng chinh phục đỉnh cao một lần nữa của Pogba. Trong suốt thời gian bị cấm thi đấu, cầu thủ người Pháp từng úp mở khả năng trở lại Man United với một bức vẽ hoạt hình đăng trên Instagram, trong đó anh đứng cạnh Amad Diallo, cả hai cùng mặc áo đỏ. Dòng chú thích đầy ẩn ý “Hãy xem điều gì sẽ tới…” đã khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” sục sôi.

Không dừng lại ở đó, anh còn hy vọng nhận được sự quan tâm từ các đại gia Bundesliga và thậm chí là cả những đối thủ không đội trời chung của Juventus ở Serie A. Nhưng cuối cùng, Monaco đã là đội bóng nhanh tay nhất trong cuộc đua giành chữ ký của cựu Quả bóng vàng U20 thế giới.

Pogba từng có 2 giai đoạn khoác áo Juventus, đội bóng đã giúp anh giành 4 danh hiệu Serie A và khẳng định tên tuổi trong làng túc cầu đỉnh cao. Xen giữa là bản hợp đồng kỷ lục trị giá 89 triệu bảng để trở lại Man United năm 2016, nơi anh cùng Jose Mourinho giành cú đúp Europa League và League Cup trong mùa giải đầu tiên. Nhưng kể từ đó, phong độ của anh tại Premier League chỉ còn là những nốt trầm xen lẫn khoảnh khắc bùng nổ ngắn ngủi.

Hợp đồng giữa Pogba và Juventus bị chấm dứt theo thỏa thuận vào tháng 11 năm ngoái. Từ đó, Pogba bắt đầu hành trình tự tìm lối thoát, với không ít nỗi đau và sự thất vọng. Trong cuộc phỏng vấn với kênh TF1, anh không ngần ngại chỉ trích cách cư xử của Juventus: “Tôi xin được hỗ trợ một huấn luyện viên thể lực, điều tôi có quyền được hưởng vì vẫn là thành viên đội bóng. Nhưng họ đã không tử tế, không hề ủng hộ tôi. Tôi thực sự sốc và không hiểu nổi tại sao. Tôi cảm giác mình như đang ở trong một cuộc chiến với cơ quan chống doping”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Olympic Lyon xuống hạng và cú ngã của kẻ ảo tưởng

Olympic Lyon xuống hạng và cú ngã của kẻ ảo tưởng

Olympic Lyon xuống hạng và cú ngã của kẻ ảo tưởng

Chỉ mới 5 ngày trước, John Textor vẫn còn ăn mừng cuồng nhiệt trong hành lang sân Rose Bowl ở Pasadena. “Victoire, victoire (Chiến thắng, chiến thắng - ND)”, ông hét lớn sau khi đội bóng ông sở hữu, Botafogo khiến PSG phải nhận thất bại tại Club World Cup. Nhưng vào thứ Ba, giấc mơ ấy bị đưa thẳng xuống mặt đất sau khi cơ quan giám sát tài chính bóng đá Pháp (DNCG) xác nhận Lyon, một đội bóng khác do ông sở hữu sẽ bị giáng xuống hạng Ligue 2.

Video

Xem thêm
top-arrow
X