Thứ Tư, 23/07/2025
Zalo

Ronaldo khẳng khái thừa nhận siêu phẩm đánh gót là... ăn may

Thứ Hai 27/02/2012 10:30(GMT+7)

Sau trận đấu với Rayo Vallecano, C.Ronaldo thừa nhận, khi thực hiện cú đánh gót anh không mong chờ bàn thắng sẽ tới.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng Real đã có hiệp đấu đầu tiền vô cùng khó khăn trước Rayo Vallecano. Nếu không có cột dọc và sự kém duyên của Piti, Casillas đã phải vào lưới nhặt bóng trước.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


Trong thế bí, một lần nữa C.Ronaldo lại tỏa sáng đúng lúc để giải tỏa áp lực tâm thi đấu cho đồng đội. Điều đáng nói hơn là pha làm bàn của CR7 xuất phát từ một cú đánh góc quay lưng về phía khung thành đối phương. Có nghĩa là cầu thủ người Bồ Đào Nha dứt điểm trong một tình huống không cần quan sát đối thủ di chuyển ra sao.

“Tôi không nghĩ là bàn thắng sẽ đến. Tôi chỉ thực hiện nó một cách ngẫu nhiên. Nhưng ghi bàn từ một cú đánh gót luôn luôn là một sự khác biệt. Đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của đời tôi, nhưng đó chưa phải là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Vì hồi ở MU tôi cũng đã một lần làm được như thế”, C.Ronaldo cho biết.

Bên cạnh đó, CR7 còn giành lời ca ngợi cho đối thủ. Anh cho rằng, Rayo đã có một trận đấu tuyệt vời. “Họ đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng tận dụng không thành công. Chúng tôi thật may mắn vì đã giành chiến thắng. Thời gian tới, Real sẽ cố gắng tích điểm để sớm lên ngôi vô địch”, C.Ronaldo kết luận.

(Theo VTC)
 

Có thể bạn quan tâm

David De Gea: Sau này giải nghệ, tôi sẽ kể mọi người nghe về câu chuyện máy fax

David De Gea: Sau này giải nghệ, tôi sẽ kể mọi người nghe về câu chuyện máy fax

David De Gea: Sau này giải nghệ, tôi sẽ kể mọi người nghe về câu chuyện máy fax

David De Gea đã mất không ít thời gian để tìm lại cảm giác của một cầu thủ đúng nghĩa. Sau khi rời xa ánh đèn Old Trafford và trải qua một năm không CLB, tưởng như đã khép lại sự nghiệp, anh bất ngờ được Fiorentina dang rộng vòng tay đón về.

Video

Xem thêm
top-arrow
X