Thứ Bảy, 24/05/2025
Zalo

HLV của HAGL nói tốt khi bị đội cuối bảng cầm hòa

Thứ Sáu 23/05/2025 22:41(GMT+7)

Theo HLV Lê Quang Trãi, việc HAGL có được kết quả hòa trước đội cuối bảng Đà Nẵng là điều khá tốt, mở ra cơ hội để toàn đội hoàn thành mục tiêu trụ hạng V.League.

Tại vòng 24 V.League 2024/25, HAGL đã có trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku. Dù hai lần để đối thủ vươn lên dẫn trước, đội bóng phố Núi vẫn kịp thời san bằng tỷ số nhờ cú đúp ấn tượng của tiền vệ Trần Minh Vương.

Với kết quả này, HAGL nâng tổng điểm lên 28, lần lượt hơn 7 và 8 điểm so với hai đội cuối bảng là Đà Nẵng và Bình Định (Đà Nẵng nhờ trận hòa HAGL tạm đẩy Bình Định xuống cuối bảng). Nhưng vì đang thi đấu nhiều hơn đội cuối bảng Bình Định hai trận, nên khả năng trụ hạng sớm của thầy trò HLV Lê Quang Trãi vẫn còn phụ thuộc vào kết quả các trận đấu còn lại của vòng 24.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi cho rằng 1 điểm giành được trước Đà Nẵng là kết quả tích cực trong hoàn cảnh hiện tại: "Một điểm với HAGL ở thời điểm này cũng được xem là khá tốt, giúp chúng tôi tiến gần hơn tới mục tiêu đề ra".

Tran Minh Vuong
Trần Minh Vương lập cú đúp bàn thắng vào lưới Đà Nẵng

Ông tiếp lời: Trong trận đấu hôm nay, có nhiều thời điểm đội bóng gặp bất lợi, nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu rất tốt. Đặc biệt, cú đúp của Minh Vương đã mang về 1 điểm quý giá cho đội”.

Trước câu hỏi về khả năng trụ hạng sớm của đội bóng, HLV Lê Quang Trãi thể hiện rõ sự thận trọng: "Trước mắt chúng tôi còn hai trận đấu nữa, và trong bóng đá không ai có thể nói trước điều gì. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm trong từng trận để đạt được mục tiêu trụ hạng".

Vòng tới, HAGL có chuyến làm khách trên sân Vinh của SLNA vào ngày 15/6. 

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam: Nếu không là phượng hoàng, xin được làm loài “hoa lửa”

Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam: Nếu không là phượng hoàng, xin được làm loài “hoa lửa”

Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam: Nếu không là phượng hoàng, xin được làm loài “hoa lửa”

Hè về và một lần nữa phượng lại nở. “Biển lửa” đỏ thắm ấy không chỉ gợi nhớ những kỷ niệm đẹp - có thể là cảm hứng, động lực cho hiện tại, mà còn đại diện những phẩm chất quan trọng, không thể bỏ quên trên con đường hướng đến tương lai của chúng ta.

Xem thêm
top-arrow
X