Trợ lý của ĐT U23 Indonesia, Frank van Kempen đã tham dự buổi họp báo thay cho HLV Gerald Vanenburg bị đau cổ họng. HLV người Hà Lan bày tỏ sự vui mừng khi đội nhà giành quyền vào chung kết: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi giành chiến thắng. Đây là một trận đấu thực sự khó khăn với 90 phút chính thức, hiệp phụ và cả loạt sút luân lưu. Tất cả các cầu thủ đều rất mệt, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã vượt qua”.
Khi được hỏi về quyết định thay đổi chiến thuật trong hiệp hai, đặc biệt là việc tung hậu vệ Ferrari và Hokky Caraka vào sân đá tiền đạo, vị HLV này thẳng thắn cho biết đó là phương án ứng biến: “Tình huống đó không được tập luyện trước. Chúng tôi cần bàn thắng nên phải đưa những cầu thủ có thể hình tốt vào sân để chơi bóng dài. Và rất may mắn là chúng tôi đã có được bàn gỡ”.
![]() |
Trợ lý Frank van Kempen của ĐT U23 Indonesia |
Trước thềm trận chung kết, U23 Indonesia gặp nhiều lo ngại về nhân sự khi hai trụ cột là Arkan Fikri và Toni Firmansyah vắng mặt vì chấn thương. Vị trợ lý không chắc về khả năng tái xuất của cả hai, nhưng hy vọng 3 ngày nghỉ ngơi là đủ thời gian để bộ đôi bình phục.
Về đối thủ trong trận chung kết, ông Frank van Kempen đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam dù thừa nhận không biết cá nhân nào: “Tôi mới chỉ xem một phần trận đấu của họ nhưng có thể thấy họ rất mạnh, có trình độ cao. Họ có tổ chức tốt, kỹ thuật cá nhân tốt và lối chơi rõ ràng. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Ngày mai tôi sẽ xem toàn bộ các trận đấu của họ để có đánh giá chính xác hơn”.

Giành vé vào chung kết U23 Đông Nam Á, HLV Kim Sang Sik đang hy vọng thể trạng của các cầu thủ U23 Việt Nam không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Giành chiến thắng trướcThái Lan sau loạt luân lưu, U23 Indonesia sẽ đối đầu với U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025.