Thứ Bảy, 26/07/2025
Zalo

Thủ quân U23 Indonesia: "Thái Lan là vua, nhưng chúng tôi là vua tương lai!"

Thứ Bảy 26/07/2025 09:27(GMT+7)

Đội trưởng U23 Indonesia, Kadek Arel Piyatna đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi cùng các đồng đội giành vé vào chung kết, với chiến thắng kịch tính trước U23 Thái Lan.

Thủ quân U23 Indonesia: "Chúng tôi là vua tương lai"

Trận bán kết tối 25/7 trên sân Gelora Bung Karno khép lại với tỷ số 1-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng, trước khi U23 Indonesia giành chiến thắng nghẹt thở 7-6 trên chấm luân lưu.

U23 Thái Lan là đội mở tỷ số nhờ pha lập công của Yotsakorn Burapha ở phút 60. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu quật cường của “Garuda Muda” đã được thể hiện rõ khi Jens Raven gỡ hòa ở phút 84 bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ pha đá phạt góc của Rayhan Hannan, đưa trận đấu bước vào loạt luân lưu cân não.

Chiến thắng này giúp Indonesia tái hiện kỳ tích ở giải U23 Đông Nam Á 2023, nơi họ cũng loại Thái Lan ở bán kết. Sau trận đấu, Kadek Arel không giấu được sự phấn khích: “Chúng tôi đã vượt qua Thái Lan ở bán kết bằng loạt đá luân lưu. Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ. Hãy tiếp tục đồng hành để chúng tôi có thể giành chức vô địch.”

Kadek Arel Piyatna
Kadek Arel Piyatna tự tin cùng U23 Indonesia hướng đến chức vô địch

Trung vệ của Bali United cho biết, vai trò lớn nhất của anh trong trận đấu là giữ vững tinh thần toàn đội khi bị dẫn trước: “Đó là bóng đá, đầy kịch tính. Khi bị dẫn 0-1, nhiệm vụ của tôi là tiếp thêm động lực cho toàn đội. Chúng tôi còn gần 30 phút nữa và đã tận dụng được cơ hội ở loạt sút luân lưu. Đó là phần thưởng xứng đáng.”

Khép lại buổi phỏng vấn, Kadek Arel tuyên bố đầy tự tin: “Thái Lan có thể là vua Đông Nam Á. Nhưng chúng tôi là ứng cử viên cho ngôi vương.”

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X