Ngay sau chiến thắng trước PSG trong trận chung kết Champions League, thầy trò Thiago Alcantara đã có hành động được xem là chào tạm biệt.
Cụ thể, chiến lược gia người Đức đã ôm chặt lấy cậu học trò sau trận, bởi Thiago gần như sẽ ra đi ngay mùa hè này. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Bayern Munich, trước khi gia nhập Premier League như những thông tin được đăng tải.
Chia sẻ về tương lai tiền vệ này, HLV Hansi Flick cho biết: “Cậu ấy đã nói với tôi về ý định ở lại (cười). Tôi đùa đấy, tôi không thể trả lời câu hỏi này, và thực sự thì Thiago cũng không biết đâu. Chúng ta sẽ phải chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra.”
![]() |
Thiago Alcantara đã nói lời chia tay với HLV Flick? |
Hiện tại, Liverpool là đội bóng tiến gần nhất tới chữ ký của cầu thủ gốc Brazil. Nhà vô địch Premier League đã tiến hành đàm phán với Bayern Munich trong thời gian qua, nhưng không đáp ứng yêu cầu 30 triệu euro của đội bóng Đức. Bởi vậy, cho dù được xác nhận sẽ rời Bayern, nhưng tương lai Thiago Alcantara vẫn chưa có gì rõ ràng.
Quay trở lại trận đấu vừa qua, Thiago là một trong những cái tên thi đấu ấn tượng nhất. Anh nhận điểm số cao nhất trên Whoscored với 7,48 điểm, có 85 đường chuyền đạt tỷ lệ chính xác 88%, đồng thời tạo ra 2 key pass.
![]() |
Thiago vui mừng với chức vô địch Champions League |

Không phải đội bóng chủ quản nào cũng vui mừng khi cầu thủ của mình giành chiến thắng. Barca chẳng hạn.

PSG đã không thể chạm tay vào chiếc cúp bạc Champions League sau thất bại 0-1 trước Bayern Munich, tiền đạo Neymar đã không kìm được nước mắt sau trận thua Hùm...

Rất nghiệt ngã với đại diện nước Pháp, khi cái tên kết liễu giấc mơ vô địch của họ lại là Kingsley Coman.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Có thể bạn quan tâm
- VIDEO: Vô địch Champions League, Gnabry ca ngợi tinh thần tập thể của Bayern
- Herrera đau đớn vì những cơ hội bị bỏ lỡ của PSG trước Bayern
- Alphonso Davies khiến Bayern vui vẻ mất tiền
- 5 điểm nhấn ngày Bayern vô địch Champions League: Neymar thất vọng, Coman “trả thù”...
- Không thể vô địch C1, PSG còn mất đội trưởng vào tay Chelsea