- CĐV PSG khiến sân Allianz Arena tan hoang sau chức vô địch Champions League
- Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi hãnh diện với chức vô địch của PSG
- "Giấc mơ vô địch của PSG đã trở thành hiện thực"
Lễ diễu hành của PSG bị lu mờ bởi bạo loạn, 2 người thiệt mạng
Đoàn quân của Luis Enrique trở về Paris trong ngày Chủ nhật sau khi giành chiến thắng 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết tại Munich. Ngay khi đặt chân đến sân bay, các cầu thủ PSG nhanh chóng hướng về biểu tượng của nước Pháp là đại lộ Champs-Elysées, mang theo chiếc cúp danh giá đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ ở sân chơi châu lục.
Hàng vạn cổ động viên đã phủ kín đại lộ, vẫy cờ đỏ xanh chờ đón đoàn xe. Trong sự kiểm soát nghiêm ngặt của hàng rào an ninh và lực lượng cảnh sát cơ động, không khí ban đầu khá trật tự. Đám đông bùng nổ khi xe buýt chở đội bóng xuất hiện. Thủ quân Marquinhos giơ cao chiếc cúp bạc, sau đó chuyền tay cho các đồng đội.
![]() |
PSG rước cúp ngay sau khi trở về Paris |
Huấn luyện viên Luis Enrique hòa giọng cùng người hâm mộ trong những bài hát truyền thống của câu lạc bộ. Tiền đạo Ousmane Dembele gửi những nụ hôn gió về phía khán giả. Sau buổi diễu hành, đội bóng đã có buổi gặp gỡ Tổng thống Emmanuel Macron.
Song niềm vui của PSG không trọn vẹn. Trong khi tháp Eiffel được chiếu sáng rực rỡ theo màu áo đội bóng, hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường ăn mừng suốt đêm, thì các vụ bạo lực và tai nạn đã xảy ra ở nhiều nơi.
Trong một tuyên bố chính thức, PSG lên án các hành vi gây rối: “Danh hiệu này đáng ra phải là thời khắc vui mừng của toàn thể cộng đồng. Những hành vi bạo lực cá biệt hoàn toàn đi ngược lại giá trị của câu lạc bộ và không đại diện cho phần đông người hâm mộ”.
Theo cảnh sát quốc gia Pháp, tại thành phố Dax, một thiếu niên 17 tuổi đã bị đâm chết trong lúc tham gia lễ hội mừng PSG vô địch. Công tố viên địa phương cho biết vụ việc không có liên hệ trực tiếp tới bóng đá. Còn tại Paris, một thanh niên ngoài 20 tuổi thiệt mạng sau khi xe máy của anh bị ô tô tông trúng giữa đám đông ăn mừng. Tài xế gây tai nạn đã bị bắt giữ. Cả hai vụ việc đang được điều tra.
Tại thành phố Coutances (Tây Bắc nước Pháp), một cảnh sát bị pháo sáng bắn trúng mắt trong lúc làm nhiệm vụ, phải đưa vào trạng thái hôn mê nhân tạo. Riêng tại khu vực thủ đô, có tổng cộng 201 người bị thương, trong đó có 4 trường hợp nặng, theo thông tin từ cảnh sát trưởng Paris là ông Laurent Nunez.
![]() |
Bạo loạn xảy ra tại nhiều nơi ở nước Pháp |
Thành phố Grenoble ở vùng Alps cũng ghi nhận tình trạng hỗn loạn: một tài xế lao xe vào đám đông cổ động viên, làm 3 đến 4 người bị thương. Lực lượng cứu hỏa bị ném vật thể lạ, cảnh sát phải dùng lựu đạn gây choáng để trấn áp.
Giới chức Pháp vẫn hy vọng ngày Chủ nhật sẽ là dịp để tôn vinh chiến thắng, thay vì bạo lực. Ước tính khoảng 110.000 người được phép tập trung trên đại lộ Champs-Elysées để dự lễ rước cúp, trước khi đội bóng trở về sân nhà Parc des Princes dự buổi hòa nhạc và lễ trình làng chiếc cúp Champions League.
Một phần lớn khu trung tâm Paris đã được phong tỏa, ảnh hưởng đến các hoạt động tại giải quần vợt Roland Garros đang diễn ra gần đó. Hàng nghìn cảnh sát tiếp tục được triển khai. Ông Laurent Nunez xác nhận sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt như đêm trước, bao gồm sử dụng hơi cay và vòi rồng tại một số điểm nóng như khải hoàn môn Arc de Triomphe.
Tổng cộng đã có 294 người bị bắt giữ tính đến 2 giờ sáng Chủ nhật. Trong số này, có 30 người đột nhập vào một cửa hàng giày trên đại lộ Champs-Elysées. Hai ô tô bị đốt gần sân Parc des Princes. Theo cảnh sát, bốn cửa hàng đã bị cướp phá, đường dây nóng của lực lượng cứu hỏa quá tải do số lượng cuộc gọi khẩn cấp tăng đột biến.
Tại quảng trường Bastille, hàng trăm người leo lên chân cột biểu tượng, ca hát và nhảy múa trong bầu không khí cuồng nhiệt. Xe máy rồ ga xung quanh tạo nên một khung cảnh huyên náo nhưng không căng thẳng. Không có cảnh sát xuất hiện tại khu vực này trong thời điểm đó.
Phát biểu sau sự việc, ông Laurent Nunez khẳng định nguyên nhân bạo lực đến từ những kẻ cố tình đến để gây rối thay vì ăn mừng chiến thắng. Ông cũng nhắc lại những tình huống tương tự từng xảy ra sau chiến thắng World Cup 2018 của đội tuyển Pháp.
Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau bày tỏ sự phẫn nộ: “Tôi cảm thấy phẫn nộ, như rất nhiều người Pháp khác… Khi cha mẹ lo sợ cho con cái mình chỉ vì chúng ra đường ăn mừng bóng đá, đó là điều không thể chấp nhận”.
Có thể bạn quan tâm
- PSG vô địch Champions League: Không Kylian Mbappe, không vấn đề!
- Luis Enrique: Người phá vỡ giới hạn của Paris Saint-Germain
- Thierry Henry và Arsene Wenger vui mừng sau trận chung kết Champions League
- Bản lĩnh của Desire Doue xóa tan mọi định kiến về Paris Saint-Germain
- Kvaratskhelia đăng hình Ronaldo sau chức vô địch Cúp C1