Thứ Sáu, 23/05/2025
Zalo

Conte: “Inter không phải là cứu tinh của nước Ý”

Thứ Hai 17/08/2020 14:30(GMT+7)

Antonio Conte khẳng định Inter không nên được xem như vị cứu tinh cho bóng đá Ý khi đang chiến đấu vì chức vô địch Europa League.

HLV 51 tuổi nhấn mạnh đội bóng của mình tập trung vào bản thân thay vì đại diện cho đất nước.

Nước Ý kỳ vọng vào Inter

Inter Milan đã vượt qua Leverkusen 2-1 ở tứ kết Europa League để lọt vào bán kết gặp Shakhtar Donetsk. Sự chú ý càng đổ dồn vào họ nhiều hơn khi 3 đại diện của Ý tại Champions League đồng loạt bị loại.

Antonio Conte Inter không phải là cứu tinh của nước Ý hình ảnh
Inter đã vào bán kết Europa League

Juventus thất thủ trước Lyon, Napoli thua Barcelona ở vòng 1/8 và mới nhất Atalanta bị Paris Saint-Germain ngược dòng tại tứ kết.

Conte nghĩ khác


Inter là niềm hy vọng cuối cùng của bóng đá Ý tại cúp châu Âu mùa này. Nhưng HLV Antonio Conte lại bác bỏ quan điểm họ đang thi đấu vì quốc gia. Người cũ của Juventus cho biết trong một cuộc họp báo:

“Chúng tôi không coi mình là vị cứu tinh của đất nước, chúng tôi đã thực hiện hành trình của mình mà không cần nhìn những người khác. Mục tiêu của chúng tôi là cải thiện bản thân.”

Conte Inter không phải là cứu tinh của nước Ý hình ảnh 2
HLV Conte cho rằng họ chiến đấu vì chính mình

“Cá nhân tôi, nếu Inter đạt được thành công ở châu Âu, tôi sẽ hạnh phúc cho CLB chứ không phải cho bản thân. Tôi không nghĩ về thành tích cá nhân của mình mà là CLB đã quyết định thuê tôi.”


Inter có thể sẽ không có sự phục vụ của Alexis Sanchez ở trận với Shakhtar do chấn thương. Cầu thủ người Chile vào sân từ ghế dự bị trận trước và bị đau gân khoeo. Về Sanchez, Conte nói thêm:

“Sanchez đã ngồi ngoài trong 3/4 mùa giải này. Bây giờ, chúng tôi nhận ra những gì mình đang thiếu. Việc không có cậu ấy là điều bình thường đối với tôi và khiến tôi không có một vài yếu tố cơ bản.”

Gia Vi

Có thể bạn quan tâm

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha sắt đá

Son Heung Min và tầm ảnh hưởng của người cha "sắt đá"

Trong một cuốn sách dạng hồi ký của Son Heung-min được xuất bản tại Hàn Quốc có tên “Những suy nghĩ của tôi khi chơi bóng đá”, Son kể lại hành trình của mình như thế này. Năm lớp 3, anh thấy mình muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Và Son chia sẻ điều này với bố, ông Son Woong-jung. Người cha hỏi cậu con trai lý do vì sao, và nhận được câu trả lời: “Vì nó vui”.

Video

VIDEO: Ruben Amorim: "Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường"

VIDEO: Ruben Amorim: Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường

VIDEO: Ruben Amorim: "Nếu BLĐ và CĐV không còn niềm tin, tôi sẽ ra đi mà không cần bồi thường"

Ruben Amorim khẳng định ông sẵn sàng rời Manchester United mà không cần bất kỳ khoản bồi thường nào nếu như ban lãnh đạo và người hâm mộ không còn tin tưởng ông trên cương vị HLV trưởng.

Xem thêm
top-arrow
X