Bodo/Glimt vẫn còn cơ hội tại Europa League khi đón Tottenham ở lượt về bán kết tuần tới, sau bàn thua muộn 1-3 ở lượt đi. Đội bóng Na Uy là sẽ được thi đấu trên sân nhà Aspmyra Stadion, nơi từng khiến Jose Mourinho nhận thất bại nặng nề nhất sự nghiệp.
Mourinho từng dẫn dắt Tottenham trong quá khứ, đã nhận trận thua đậm 1-6 trước Bodo/Glimt tại Europa Conference League năm 2021 khi còn làm HLV của AS Roma. Ông nói sau trận: “Trên cỏ nhân tạo ở thời tiết khắc nghiệt, tôi đã xoay tua nhiều cầu thủ. Chúng tôi thua đội mạnh hơn, thế thôi”. Roma sau đó tái đấu và tiếp tục thua 1-2 ở vòng knock-out, khiến Mourinho thừa nhận Bodo/Glimt là đối thủ khó chơi.
![]() |
Bodo/Glimt là đối thủ rất khó chịu trên sân nhà |
Sân Aspmyra Stadion có sức chứa hơn 8.000 người, nằm ở miền bắc Na Uy có thời tiết lạnh giá buộc đội bóng dùng cỏ nhân tạo sẽ là thử thách lớn cho các đội khách. Bodo/Glimt từng hạ gục Celtic, Besiktas, Porto tại đây và suýt gây sốc trước Man United (thua 2-3) ở giải năm nay. Họ cũng đã vượt qua Twente, Olympiacos và Lazio để vào bán kết.
Bàn gỡ muộn của Ulrik Saltnes ở lượt đi giúp Bodo/Glimt thắp lại hy vọng lật ngược tình thế. Dù vậy, HLV Ange Postecoglou của Tottenham vẫn lạc quan: “Họ ghi bàn muộn, nhưng chúng tôi đã áp đảo cả trận. Nếu chơi như thế này tuần tới, chúng tôi sẽ đi tiếp. Tôi biết Bodo trên sân khách khó nhằn, nhưng mùa này ở châu Âu, chúng tôi luôn xử lý tốt mọi tình huống. Tôi tin đội sẽ làm được”.
Nếu vượt qua được Bodo/Glimt ở trận bán kết lượt về, Tottenham nhiều khả năng sẽ chạm trán Man United trong trận chung kết Europa League. Đây là trận đấu có ý nghĩa thay đổi vận mệnh cả 2 CLB nước Anh sau khi trải qua mùa giải Premier League đáng thất vọng.