Harry Kane tỏa sáng, đưa Bayern tiến vào tứ kết FIFA Club World Cup
“Tôi biết nhiều người đánh giá tôi qua số bàn thắng, và đó là điều tôi đã duy trì suốt sự nghiệp. Nhưng có lẽ giờ đây các CĐV ở Đức và của Bayern đang thấy rằng tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì đội bóng, miễn là chúng tôi giành chiến thắng”, Harry Kane chia sẻ sau trận thắng ấn tượng của Bayern Munich.
Tiền đạo người Anh chính là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 4-2 của Bayern Munich trước Flamengo ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup diễn ra rạng sáng 30/6 (giờ Việt Nam). Chân sút sinh năm 1993 lập cú đúp, nâng tổng số pha lập công tại giải lên con số 3, giúp đại diện nước Đức vượt qua nhà vô địch Nam Mỹ để tiến vào tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán PSG, đội bóng vừa hủy diệt Inter Miami 4-0.
![]() |
Harry Kane tỏa sáng đưa Bayern tiến vào tứ kết FIFA Club World Cup |
Bayern khởi đầu đầy khí thế với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 khi tiền vệ Erick Pulgar của Flamengo lúng túng đánh đầu phản lưới sau quả phạt góc của Joshua Kimmich. Chỉ ba phút sau, Kane dứt điểm đập người hậu vệ đối phương nâng tỷ số lên 2-0, tạo thế trận áp đảo cho Bayern.
Dù Flamengo cố gắng vùng lên và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng sự xuất sắc của Manuel Neuer cùng hàng thủ Bayern khiến họ phải đợi đến phút 32 mới có bàn rút ngắn cách biệt do công của Gerson. Tuy vậy, hy vọng vừa nhen nhóm đã bị Leon Goretzka dập tắt khi tái lập cách biệt hai bàn ngay sau đó. Hiệp hai chứng kiến nỗ lực đáng khen của Flamengo. Jorginho rút ngắn xuống 2-3 trên chấm phạt đền ở phút 54, đưa trận đấu về thế kịch tính.
Tuy nhiên, một lần nữa Kane lên tiếng đúng lúc, hoàn tất cú đúp ở phút 73 sau pha phối hợp ăn ý với Kimmich, ấn định chiến thắng 4-2. Trận đấu diễn ra trên sân Hard Rock (Miami, Mỹ) với gần 65.000 khán giả, phần đông mặc áo đen-đỏ của Flamengo, tạo nên không khí cuồng nhiệt. Tuy nhiên, đẳng cấp của đại diện Bundesliga đã lên tiếng đúng lúc.
Jorginho đánh lừa Neuer trên chấm 11m giúp Flamengo rút ngắn tỷ số còn 2-3, nhưng Harry Kane nhanh chóng dập tắt hy vọng lội ngược dòng của đối thủ bằng bàn thắng thứ hai của mình.
Phát biểu sau trận HLV Filipe Luis bày tỏ: “Chúng tôi đã có cơ hội, nhưng Bayern là đội vượt trội trong trận đấu này. Quả phạt góc đầu trận khiến chúng tôi mất tinh thần phần nào.”
Chiến thắng giúp Bayern góp mặt ở tứ kết cùng ít nhất 3 đội bóng châu Âu khác, đồng thời tái ngộ PSG, đối thủ từng bại trận 0-1 trước họ ở chung kết Champions League 2020.
Có thể bạn quan tâm
- Phân tích, dự đoán phạt góc trận đấu Flamengo vs Bayern Munich (03h00 ngày 30/6)
- Nhận định Real Madrid vs Juventus (2h00 ngày 2/7): Chờ một trận cầu sôi nổi
- Nhận định Dortmund vs Monterrey (08h00 ngày 2/7): Đương đầu thách thức từ Mexico
- Cristiano Ronaldo tiết lộ lý do từ chối dự Club World Cup 2025
- Chelsea nhận tin dữ trước đại chiến Palmeiras ở tứ kết