Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tỷ phú Alessandro Proto cũng không phải dạng vừa khi bị CR7 kiện cáo như vậy. Ngay lập tức, Proto quyết định kiện ngược lại đồng thời “tặng kèm” một thông tin khiến không ít người phải giật mình.
“Chúng tôi sẽ khiếu kiện Ronaldo vì tội danh vu khống. Điều đó khiến chúng tôi bị thiệt hại 12 triệu bảng. Tất nhiên, khi khai báo phải nói sự thật, chúng tôi đã khai với tòa án rằng Ronaldo mua căn hộ đó để tặng người bạn là võ sĩ kickboxing Badr Hari”, phía đại diện của Proto cho biết.
Họ cũng nhấn mạnh thêm: “Xin lỗi vì đã công khai bí mật của Ronaldo. Nhưng luật pháp Mỹ vô cùng nghiêm khắc, chúng tôi phải làm đúng phận sự của mình. Điều đó có thể khiến Ronaldo không hài lòng”.
Có lẽ điều mà người ta quan tâm không phải là kết quả cuộc chiến pháp lý giữa Ronaldo và Proto ra sao. Trên hết, mọi người thắc mắc và tò mò muốn biết lý do thực sự khiến siêu sao
bóng đá người Bồ lại mua căn hộ sang trọng và đắt giá như vậy chỉ để dành tặng một người bạn trai như Badr Hari.
Từ cuối năm ngoái, người ta đã đặt dấu chấm hỏi to đùng về mối quan hệ đồng tính giữa Ronaldo và Hari sau khi chân sút này chi 19 triệu euro mua máy bay Gulfstream G200 chủ yếu để phục vụ những chuyến bay tới Ma-rốc để bù khú, chia sẻ tâm tình với Hari vài giờ, sau đó lại bay về Madrid ngay trong đêm tối.
Thậm chí, hồi tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Perez đã ra lệnh cấm Rolando bay tới Ma-rốc vì sợ anh phá sức, không duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao. Ấy vậy mà, hễ có thời gian rảnh là CR7 lại hú hí với Hari. Điều đó không khiến mọi người nghi ngờ mối quan hệ đồng tính giữa cặp đôi này mới là chuyện lạ.
Hải Khánh