Thứ Bảy, 28/06/2025
Zalo

Anelka lập công, Chelsea duy trì mạch toàn thắng

Thứ Năm 01/10/2009 06:52(GMT+7)

Bàn thắng duy nhất của Anelka ở phút 18 đã giúp Chelsea đánh bại APOEL 1-0 trên khách, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng D với 6 điểm sau 2 trận. Ở trận đấu còn lại trong bảng, Porto đánh bại Atletico 2-0 tại Do Dragao.

Chelsea tiếp tục không có được sự phục vụ của Drogba do án treo giò (từ sự cố tại Stamford Bridge) nên gánh nặng ghi bàn được đặt trên vai Anelka. Và tiền đạo người Pháp đã hoàn thành xuất sắc vai trò mũi nhọn khi là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Porto tại lượt trận mở màn.

Còn ở chuyến làm khách tại đảo Síp, Anelka tiếp tục sắm vai đấng cứu thế với pha lập công vào lưới APOEL đem về thắng lợi nhọc nhằn cho “The Blues”. Như vậy sau hai lượt trận, đoàn quân HLV Ancelotti đều có được chiến thắng tối thiểu 1-0 và tạm thời dẫn đầu bảng D với 6 điểm.

Lần thứ 2 liên tiếp, Anelka ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng cho Chelsea ở Champions League

Đội hình Chelsea có một vài sự xáo trộn khi Belletti được đưa vào đá cặp tiền vệ phòng ngự cùng Essien còn bộ ba tấn công Kalou-Malouda-Anelka xuất trận ngay từ đầu. Bên phía APOEL, dù được chơi trên sân nhà nhưng họ chủ trương chơi phòng ngự phản công khi chỉ cắm mỗi Mirosavljevic ở tuyến đầu.

Vẫn còn bị ảnh hưởng tâm lý bởi thất bại 1-3 trước Wigan, Chelsea nhập cuộc có phần thiếu tự tin và bị APOEL lấn lướt. Hàng loạt cơ hội được tạo ra trước cầu môn Chelsea và nếu Cech không xuất sắc trong một vài tình huống đối mặt tiền đạo đối phương, có thể thế trận đã rẽ sang hướng khác.

Mặc dù vậy, đà hưng phấn của APOEL sớm bị dội gáo nước lạnh ở phút 18. Belletti đột phá qua hai hậu vệ đối phương trước khi nhả lại cho Anelka sửa lòng từ cự ly 12m nhằm thẳng góc xa đánh bại Chiotis, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea.

Có được bàn thắng, Chelsea chủ động chơi chậm lại và chờ tung đòn “hồi mã thương”. Đến phút 25, từ một pha phản công Malouda tung cú sút cực căng ở cự ly 25m nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc. APOEL ngay lập tức có câu trả lời bằng pha đánh đầu Christos Kontis, đáng tiếc là bóng không đi trúng khung thành.

Những phút tiếp theo diễn ra khá sôi nổi nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Sau giờ nghỉ giải lao, APOEL bắt đầu tăng tốc buộc Chelsea phải lùi sâu về phòng ngự. Savvas Poursaitidies đã có pha đi bóng và sút bóng đập chân John Terry đổi hướng nhưng Petr Cech vẫn nhoài người cản phá được.

Chelsea phải rất vất vả mới khuất phục được chủ nhà APOEL Nicosia

Đến phút 62, từ một quả phạt góc Boban Grncarov băng vào đánh đầu khá dũng mãnh, thủ thành Petr Cech đã đứng nhìn, tiếc rằng bóng lại bay ra ngoài. Lối chơi lăn xả của cặp trung vệ Terry-Carvalho ở những phút tiếp theo đã hạn chế được nhiều pha bóng sóng gió mà APOEL tạo ra.

Về cuối trận, Chelsea chỉnh đốn được đội hình và bắt đầu tạo ra được một vài cơ hội đáng chú ý. Phút 77, từ đường chuyền dài của Ivanovic, Malouda đột phá bên cánh trái rồi ra chân khá nhanh và lần này thủ thành Chiotis đã có pha cứu thua xuất sắc.

Dù chơi không thực sự thuyết phục nhưng Chelsea vẫn bảo toàn được kết quả 1-0 đến cuối trận, qua đó duy trì chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp tại Champions League và tạm dẫn đầu bảng D với 6 điểm. Đây được coi là màn khởi động không quá tệ trước thềm trận quyết chiến với Liverpool tại Premier League cuối tuần này.

Đội hình thi đấu:
APOEL: Chiotis; Poursaitides, Kontis, Grncarov, Haxhi; Nuno Morais, Michail, (Breska 80'); Charalambides (Jean Paulista 84'), Hélio Pinto, Alexandrou (Kosowski 57'); Mirosavljevic
Chelsea: Cech; Ivanovic, Carvalho, Terry, A Cole; Belletti (Deco 67'), Essien, Lampard; Kalou (Joe Cole 79'), Malouda; Anelka.

(Theo Dân Trí)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Flamengo vs Bayern Munich (03h00 ngày 30/6): Hai nhà vua đại chiến

Nhận định Flamengo vs Bayern Munich (03h00 ngày 30/6): Hai nhà vua đại chiến

Pro Nhận định Flamengo vs Bayern Munich (03h00 ngày 30/6): Hai nhà vua đại chiến

Flamengo đang viết nên câu chuyện kỳ diệu tại Club World Cup với phong độ ấn tượng và chiến thắng vang dội trước Chelsea. Nhưng thử thách lớn đang chờ đón họ ở vòng 1/8, khi đối đầu với Bayern Munich, gã khổng lồ châu Âu mang trong mình bản lĩnh của một nhà vô địch.

Real Madrid nổi giận với FIFA vì thảm họa hậu cần

Real Madrid nổi giận với FIFA vì thảm họa hậu cần

Real Madrid nổi giận với FIFA vì thảm họa hậu cần

Chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Red Bull Salzburg lẽ ra phải là màn khép lại hoàn hảo cho một đêm huy hoàng của Real Madrid tại Club World Cup. Thế nhưng, thay vì tận hưởng niềm vui, toàn đội lại rơi vào tình trạng kiệt quệ và cáu giận vì kế hoạch di chuyển hỗn loạn do FIFA tổ chức.

Joan Laporta xác nhận Barca sẵn sàng kích nổ bom tấn Nico Williams

Joan Laporta xác nhận Barca sẵn sàng kích nổ bom tấn Nico Williams

Joan Laporta xác nhận Barca sẵn sàng kích nổ bom tấn Nico Williams

Chủ tịch Joan Laporta khẳng định Barcelona đã chuẩn bị đầy đủ để chi trả điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 58 triệu euro của Nico Williams, bất chấp những lời phàn nàn gay gắt từ phía Athletic Bilbao về tiềm lực tài chính của đội chủ sân Camp Nou.

Xem thêm
top-arrow
X