- Tchouameni lên tiếng về khả năng Real Madrid chạm trán PSG
- Xabi Alonso đề cao sự hy sinh của cầu thủ Real Madrid
- Trent Alexander-Arnold cảm thấy như ở nhà tại Real Madrid
Real Madrid nổi giận với FIFA vì thảm họa hậu cần
Theo đài COPE, sau trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso phải chờ đợi nhiều giờ liền trên xe buýt, đầu tiên là tại khu vực gần sân vận động, sau đó là ở sân bay. Chuyến trở về đại bản doanh tại Palm Beach kéo dài đến tận 5 giờ sáng hôm sau, một hành trình mệt mỏi không đáng có, khiến tinh thần và thể lực các cầu thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
![]() |
Real Madrid nổi giận với FIFA vì thảm họa hậu cần |
Dù hài lòng với màn trình diễn trên sân cỏ, ban lãnh đạo Real Madrid được cho là vô cùng bức xúc với cách FIFA xử lý khâu hậu cần. Họ cho rằng cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới đã không hoàn thành trách nhiệm trong việc điều phối chuyến bay cho đội, một nhiệm vụ mà lẽ ra phải được lên kế hoạch chu đáo trong khuôn khổ giải đấu cấp thế giới.
Không có sự cố nào tại sân bay, không phải do thời tiết hay lý do kỹ thuật, vấn đề nằm ở chỗ FIFA đã không sắp xếp nổi một chuyến bay kịp thời. Điều này khiến các cầu thủ Real mất hơn 6 tiếng chỉ để rời khỏi địa điểm thi đấu và trở lại khách sạn. Trong bối cảnh họ chỉ có chưa đầy 24 giờ để nghỉ ngơi trước buổi tập tiếp theo, sự mệt mỏi là điều khó tránh khỏi.
Thậm chí, nội bộ câu lạc bộ còn lo ngại việc di chuyển thiếu chuyên nghiệp này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho trận đấu vòng 1/8 sắp tới với Juventus vào ngày 1/7. Một số tiếng nói trong nội bộ Real Madrid đã lên tiếng yêu cầu FIFA phải cải thiện công tác tổ chức, tránh để kịch bản tương tự lặp lại trong những vòng đấu tiếp theo của Club World Cup.
Có thể bạn quan tâm
- Xabi Alonso hy vọng Kylian Mbappe kịp trở lại đối đầu Juventus
- Bernardo Silva tự hào khi được đeo băng đội trưởng Man City
- Inter Miami: Lá cờ đầu của bóng đá Mỹ và “quân bài chiến lược” của FIFA
- Tchouameni lên tiếng về khả năng Real Madrid chạm trán PSG
- HLV Juventus thừa nhận không thể cạnh tranh với Man City