Chủ Nhật, 06/07/2025
Zalo

Arsenal – Bao giờ cho đến ngày xưa?

Thứ Ba 10/02/2009 09:45(GMT+7)

(Bongda24h) - White Hart Lane chiều chủ nhật, Arsenal chơi bóng như thể họ đang chiến đấu để trụ hạng chứ không phải là chiến đấu cho một vé dự Champions League. Chỉ cần không quá đen đủi Spurs đã có thể tiễn gã hàng xóm đáng ghét ra về tay trắng. Nhưng cũng chẳng cần mọi việc tồi tệ đến thế The Gunners mới không khỏi giật mình, họ đang tiến thẳng đến UEFA cup. Từ vị thế một ứng cử viên vô địch hồi đầu mùa, sau đó là cuộc chiến dự cúp C1 với Villa, rồi giờ đây là UEFA cup, những cổ động viên Arsenal không dám hình dung ra vị trí đội bóng trên bảng xếp hạng vào tháng 5. Thay vào đó, họ tìm đến quá khứ như một sự an ủi, nhưng không khỏi xót xa – bao giờ cho đến ngày xưa?

Bài viết tham dự cuộc thi: "Nếu bạn là chuyên gia"
Phùng Văn Kiên, Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Arsenal đang lâm nguy

Bị đội thứ 4 Chelsea bỏ xa tới 5 điểm, trong khi khoảng cách này với đối thủ trực tiếp Aston Villa là 7 điểm, phải cần rất nhiều niềm tin và sự lạc quan các cổ động viên Arsenal mới có thể nghĩ đến một suất dự Champions League mùa giải tới. Còn những người thực tế có lẽ đã điền tên Arsenal vào danh sách dự UEFA cup mất rồi. Nhìn xa hơn, Everton cũng đang phả hơi thở gấp gáp, Arsenal đã lâm nguy thật rồi.

Mọi việc đã có thể không tồi tệ đến thế nếu ngay sau khi kết thúc mùa giải 07-08, mùa giải Arsenal đã trắng tay vì hụt hơi trong giai đoạn nước rút, A.Wenger và ban lãnh đạo The Gunners sáng suốt hơn trong chính sách con người. Họ không những không theo kịp các đối thủ trong việc bổ sung lực lượng mà còn làm suy yếu chính mình với những sự ra đi vô cùng đáng tiếc của những Hleb, Flamini, Gilberto Silva… trong khi chưa tìm được những sự thay thế xứng đáng. "Giáo sư" Wenger đã đúng trong hầu hết các quyết định của mình kể từ khi đặt chân đến London, đó cũng là lí do ông luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối tại đây. Nhưng mùa giải này là một ngoại lệ, những sai làm là rất rõ ràng, và dù cho sự ủng hộ vẫn còn nguyên nhưng không ít lời khuyên về một cuộc chia tay đã được đưa ra. Mùa hè 2009, hậu trường Emirates chắc chắc sẽ có những biến động khôn lường.

Chấn thương của Adebayor làm mọi thứ thêm tồi tệ

Sự thiếu hụt con người là hệ quả tất yếu của lối đá bạc nhược, thiếu bản sắc và sự đột biến mà The Gunners trình diễn kể từ đầu mùa. Những pha “đan lát” với tốc độ và sự chính xác tuyệt vời khiến đối thủ xây xẩm mặt mày đã xuất hiện ngày một ít hơn. Và cho đến thời điểm này khi mà nhạc trưởng Fabregas chấn thương dài hạn, ngoại trừ Robin van Persie người ta không nhận thấy sự khác biệt giữa Arsenal và những đội bóng trung bình khác của giải Ngoại hạng.

Trong mùa đông và giữa những khó khăn, Andrei Arshavin đã đến với rất, rất nhiều hy vọng vào một sự đổi thay trong lối chơi và đưa Arsenal cập bến với một vị trí trong Top 4. Nhưng một mình Arshavin, người có thừa sự xuất sắc nhưng cùng đầy sự hoài nghi khi chơi bóng trong một môi trường mới, nơi những cầu thủ Nga rất ít khi tỏa sáng liệu có thể thổi hồn vào lối chơi của Arsenal? Câu trả lời là: không. Arshavin có thể ghi bàn, có thể kiến tạo những bàn thắng nhưng không thể thay đổi lối chơi của một đội bóng. Những người lạc quan có thể hy vọng vào sự trở lại của Eduardo da Silva nữa, nhưng liệu chừng đó có đủ cho Arsenal? Khó lắm.

Arshavin đến với rất nhiều hy vọng

Arsenal đã từng có tất cả. Những chức vô địch, chiến tích 49 trận bất bại lẫy lừng, một màn thể hiện xuất sắc trong phần lớn thời gian của ngay mùa giải trước. Nhưng mùa này họ đã đánh mất rất nhiều, cá tính trong lối chơi, những cầu thủ tốt và một vị trí trong top 4. Nhưng họ chưa mất tất cả, họ vẫn còn đó vị thế của một ông lớn, vẫn còn những ngôi sao cũ và mới. Aston Villa chưa đủ tầm để có thể thắng tất cả các trận còn lại, tận dụng được điều ấy, Arsenal sẽ trở lại.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X