Từ tận Mexico xa xôi, Eriksson đang nở nụ cười đầy tự hào. Người Anh hứng chịu bao thất bại dưới triều đại mang tên ông. Nhưng thành công của người Anh trong tương lai, nếu có, sẽ in đậm hình bóng của Eriksson. Rạng sáng qua, 2 gương mặt xuất sắc được phát hiện bởi Eriksson đã giúp người Anh tạo ra cú Big Bang ở Zagreb: Theo Walcott và Wayne Rooney.
Đã 2 năm trôi qua. Nhưng ở tuổi 19, Walcott vẫn chỉ là tài năng trẻ. Cho đến đêm không ngủ ở Zagreb. 2 cú sút chéo góc và một cú dứt điểm tỉnh táo sau pha dắt bóng tốc độ ngang vòng cấm rất đúng phong cách của Walcott. Hình ảnh Walcott dang rộng 2 tay ăn mừng bàn thắng tràn ngập các báo Anh hôm qua. Những lời tốt đẹp nhất đều dành tán dương Walcott. Và giờ đây, người ta chính thức gọi anh là "Thần đồng". Cần nhớ rằng, từ khi tách khỏi Nam Tư, Croatia chưa từng thua ở sân nhà tại một giải đấu chính thức. Càng không có ai sút tung lưới Croatia 3 lần tại Zagreb như Walcott.
4 năm về trước, Eriksson cũng từng gây bất ngờ khi đặt trọng trách ghi bàn của ĐT Anh tại EURO 2004 lên đôi chân của Rooney, lúc bấy giờ chưa đầy 19 tuổi. Trận cuối cùng của vòng bảng, Rooney đã lập cú đúp vào lưới Croatia. Trước đó là cú đúp khác vào lưới Thụy Sỹ. Với người Anh, những ai chưa đầy 20 tuổi mà tỏa sáng ở giải đấu lớn là được gọi "Thần đồng". Với Rooney lúc bấy giờ thì khái niệm "Thần đồng" là hợp lý nhất. Từ tài năng đến bản lĩnh.
Khi tất cả đang ùa vào tâng hô Walcott, Rooney dường như bị bỏ quên. Nhưng nếu bầu chọn Rooney chứ không phải Walcott là "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận thắng Croatia thì không có gì sai trái. Tất cả 4 bàn thắng của ĐT Anh đều in dấu giày của Rooney. Cái phong thái thi đấu của Rooney ở Zagreb gợi nhớ đến Zidane, từ dáng người cục mịch nhưng bước chạy thanh thoát, đến cách khống chế bóng nhẹ nhàng, rồi 2 đường chọc khe đẳng cấp cho Walcott, còn đó cú đệm lòng ghi bàn, và cả cách di chuyển khắp mặt sân để phân phối bóng, điều nhịp trận đấu. Lần đầu tiên, người ta chứng kiến một Rooney chững chạc như thế, không phải Rooney bốc đồng của tuổi 18, 19 hay một Rooney lầm lì, cố chấp dưới sức ép của kỳ vọng. Rooney giờ đã bước sang giai đoạn mới: một ngôi sao thực thụ.
Chiến thắng 4-1 trước Croatia ở Zagreb được ví với cú sốc 5-1 trước Đức năm 2001. Ở Munich 7 năm về trước, Owen là tác giả của cú hat-trick. Như Walcott, Owen từng là thần đồng, nổi lên ở World Cup 1998. Như Rooney, Owen từng bước sang giai đoạn thần đồng để trở thành ngôi sao lớn. Nhưng bây giờ, khi mới 29 tuổi, tưởng chừng Owen đã là lão tướng. Anh nổi quá sớm và dưới sức ép của kỳ vọng, anh đã không thể đứng vững và dần lụi tàn.
Không phải vô cớ mà khi tất cả tung hô Walcott hết lời thì Wenger tỉnh táo phán xét: "Đừng kỳ vọng Theo lặp lại thành tích ấy lần thứ 2". Wenger thừa hiểu sau hat-trick ở Zagreb, người Anh sẽ đặt nhiều kỳ vọng và gây sức ép với Walcott. Nếu không có sự bảo vệ cần thiết, Walcott hay Rooney sẽ bước lên vết xe đổ của Owen. Hãy hy vọng điều ấy sẽ không xảy ra...
ĐT Anh sút tung lưới đối phương đến 4 lần ở Zagreb. Heskey lại chẳng có bàn nào dù anh được bố trí đá cao nhất trên hàng công. Phải chăng Heskey đá quá tồi? Không hề! Heskey đến từ đội bóng bé nhỏ Wigan xứng đáng nhận được những lời ca ngợi. Anh đã chấp nhận hy sinh quyền lợi ghi bàn để đóng vai trò chim mồi thầm lặng. Hãy nhớ lại 2 bàn sau của Walcott: trong 2 tình huống ấy, Heskey đã di chuyển cực kỳ khôn ngoan, hút hậu vệ đối phương để cho Walcott rảnh chân dứt điểm.
Chiến thắng đẹp nhất của người Anh là trước Nga ở Wembley tại vòng loại EURO 2008. Trận ấy, Heskey được bố trí đá cặp với Owen và anh đã hoàn thành tốt vai trò người hùng thầm lặng.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội
Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội
Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh
Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh
Vì sao nên đọc kỹ công dụng của sản phẩm phòng ngừa đột quỵ?
Vì sao nên đọc kỹ công dụng của sản phẩm phòng ngừa đột quỵ?
Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh
Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh
An tâm mua tròng kính chính hãng, đúng giá, bảo hành tốt
An tâm mua tròng kính chính hãng, đúng giá, bảo hành tốt
Alipas tăng tốc phong độ cùng biệt đội “Man Đỏ” Manchester Reds
Alipas tăng tốc phong độ cùng biệt đội “Man Đỏ” Manchester Reds
Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay
Xu hướng thiết kế biển hiệu quảng cáo sáng tạo thu hút khách hàng năm nay
Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật
Mắt kính chính hãng tại Hải Triều: Giá trị thật, chất lượng thật
IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam
IC Music- Đơn vị quản lý bản quyền âm nhạc hàng đầu Việt Nam
Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt
Mua mắt kính hàng hiệu - Thiết kế đẹp, bảo hành tốt
Dư âm Anh 4-1 Croatia: Thần đồng & ngôi sao
Thứ Sáu 12/09/2008 09:27(GMT+7)
Mùa Hè 2006, Walcott bất ngờ được Eriksson đưa vào danh sách dự VCK World Cup. Khi ấy, Walcott mới 17 tuổi, chỉ mới tập cùng đội hình B và chưa đá trận chính thức nào cho Arsenal sau khi chuyển đến từ đội bóng hạng Nhất Southampton. Người ta gọi quyết định triệu tập Walcott của Eriksson là hành động "gàn điên". Eriksson không phải là HLV xuất sắc, nhưng ông không hề điên. Ông đã tham khảo kỹ càng ý kiến của Wenger, vốn là bậc thầy ở khía cạnh phát hiện tài năng trẻ, trước khi đưa ra quyết định trên. Chỉ tiếc Eriksson không có đủ sự dũng cảm và bản lĩnh như Capello.
Người hùng thầm lặng Heskey
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan: